![Ngày đầu xuân, tôi và mọi người lại cùng nhau đi chơi lễ hội Hongbao, đi xem diễu hành Chingay, cùng thưởng thức những món truyền thống của đất nước Singapore như là juan he, peng cai&](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/03/05/sing-9676-1425527985.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=e6X-OEvjNyvWKGxQBoyYnQ)
Ngày đầu xuân, tôi và mọi người cùng nhau đi chơi lễ hội Hongbao, đi xem diễu hành Chingay, cùng thưởng thức những món truyền thống của đất nước Singapore như là “juan he”, “peng cai”… Ảnh tác giả cung cấp
Singapore những ngày Tết cũng rộn ràng không kém gì ở Việt Nam. Tôi vẫn nhớ như in hai năm về trước, khi tôi đang là một du học sinh ngành Quản Trị Kinh Doanh ở đây. Hồi đó là sinh viên, do thời gian nghỉ không dài, phần vì cũng muốn thử ăn Tết xa nhà, nên tôi và các bạn bè khác quyết định ở lại đây đón Tết.
Ở lại Singapore, tôi mới thấy Tết ở đây cũng mang nhiều nét tương đồng với Tết Nguyên Đán của Việt Nam và cảm nhận được hương vị thân thuộc của quê nhà.
Tôi vẫn nhớ như in tối 30 Tết, cả đám chúng tôi đi dạo chơi khắp đường phố, chụp hình kỉ niệm để gửi về cho ba mẹ biết được con gái vẫn đón một cái Tết đầy đủ. Đêm khuya, mọi người ghé vào một cửa hàng và thưởng thức những tô phở thơm phưng phức. Phở ở tiệm này giống ở Việt Nam lắm nên cứ cuối tuần chúng tôi lại ghé quán.
Lúc 0h chúng tôi cũng vừa kịp về đến phòng và gọi điện chúc mừng năm mới gia đình thân yêu ở Việt Nam. Ba mẹ tôi nhấc máy liền, hóa ra là đã chờ điện thoại của tôi lâu rồi. Nghe những lời động viên của ba mẹ, tôi bỗng khóc nức nở.
Mới Tết năm ngoái tôi đang ở nhà cùng chuẩn bị mâm cơm cúng chiều 30, rồi giao thừa mấy chị em tranh nhau chúc Tết ba mẹ và ông bà, nhận lì xì đầu năm, vậy mà bây giờ tôi đang ở một nơi xa gia đình, xung quanh chỉ có bạn bè mà thôi. Lúc này tôi mới cảm thấy nhớ gia đình biết bao…
Ngày đầu xuân, tôi và mọi người lại cùng nhau đi chơi lễ hội Hongbao, đi xem diễu hành Chingay, cùng thưởng thức những món truyền thống của đất nước Singapore như là “juan he”, “peng cai”… Tự nhiên thấy thèm bánh chưng, củ kiệu, thịt kho tàu quá chừng. Là con bé nấu ăn siêu dở nên từ lúc ở nhà mẹ đã không để tôi vào bếp bao giờ. Giờ không thể nấu được, tôi lại càng thèm về nhà, thèm được ngồi bên mâm cơm với ba mẹ, ăn tất cả những món tôi thích…
Lần đầu ăn Tết ở Singapore, tôi cảm thấy hào hứng với không khí và tập quán của những con người nơi đây. Nhưng cũng nhờ đó, tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng người xa xứ. Phải đi xa tôi mới biết quê hương, gia đình mình tuyệt vời thế nào. Tôi biết rằng không đâu bằng Tết ngay tại quê mình!
Cầu chúc cho những ai đón Tết xa quê hương sẽ sớm được sum vầy thật sự trên đất Việt. Dù ở nơi nào cũng hãy cố gắng về đón xuân trên quê mình, vì đó là mùa xuân tuyệt vời nhất trong tim mỗi chúng ta.
Nguyễn Thị Thu Hà
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |