Ước mơ của cậu bé Nguyễn Tấn Sang ở xã Đức Phú (Quảng Ngãi) bị co rút hết chân tay được đến trường đã thành hiện thực.
Trong căn nhà ọp ẹp, người phụ nữ nằm liệt giường với căn bệnh u não, người chồng câm điếc lại thêm căn bệnh thần kinh, không thể làm gì. Cả gia đình 4 người chỉ sống nương nhờ vào lòng thương của mọi người.
Giữa tháng 11/2012, tôi có dịp đến một số nóc thuộc xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam). Tôi không khỏi xót lòng khi chứng kiến những đôi chân mốc đen của các em nhỏ đầy dấu vết lở loét, mưng mủ do vắt, ruồi vàng cắn.
Bé Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2005, thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Pông, tỉnh Gia Lai) bị tim bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình nghèo nên em không tiền chữa trị, nay bị chuyển qua u não. 8 tuổi, bé Trang trông gầy guộc, tím tái.
Ngôi trường tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngải là những miếng phên tre ghép lại. Khái niệm về vui xuân đón Tết thật xa lạ với học trò nghèo huyện miền núi này.
Tôi ước có thể đi từ Bắc vào Nam để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những em bé suy dinh dưỡng và mang đến cho các em những món quà của tình thương, của lòng nhân ái.
Bé Điểu Nam, người dân tộ S'tiêng, ngụ tại ấp Sốc Lết, xã Tân Lợi, huyện Hướng Quảng, tỉnh Bình Phước bị bệnh cơ tim giãn nở, suy tim đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh (phòng 5, khoa tim mạch).
Quê tôi là một vùng quê nghèo miền biển thuộc huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa. Mỗi lần có dịp về quê, tôi lại thấy chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ quê tôi sao tội thế.
Các em bé vùng đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Hiện nay các vùng xa, vùng sâu, các em nhỏ vẫn phải vật lộn với bao khó khăn vất vả thậm chí cả tín mạng của mình để chống chọi với thác ghềnh đặc biệt là sông suối...
Nhóm Nụ cười đang chăm sóc, tài trợ cho 50 bé bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV (trả tiền học phí, chi phí chăm sóc y tế, giải trí và thuê nhà cho văn phòng làm việc, phòng học và bếp).
Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đã có biết bao con người làm được những điều ý nghĩa giúp những người nghèo vơi bớt đi phần nào nỗi bất hạnh.
Tết đến rồi, nhà mình rất vui, tôi ước cho nhà bạn, ước cho mọi người luôn ngọt ngào, ấm áp như dòng sữa Milo.
Mong các em nhỏ tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Xuân Tâm có áo mới để diện Tết.
Tôi vừa tham gia một chuyến đi thực tế cùng đoàn tình nguyện thực hiện chương trình Ấm áp Lào Cai - quyên tặng quần áo ấm cho trẻ em vùng cao.
Tôi ước tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bệnh tật đón một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc.
Năm nay, em con mới có 4 tuổi mà bị suy dinh dưỡng. Ba mẹ con làm việc khó khăn nên không thể lo được cho em con!
Khi được hỏi "Em ước gì?", em chỉ khóc và nói: "Em ước khỏe mạnh". Điều ước tưởng đơn giản nhưng lại rất xa vời với em.
Trung tâm trẻ mồ côi huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) là nơi tiếp nhận rất nhiều em bé bị bỏ rơi, một số cháu bị bỏ rơi trong hoàn cảnh rất thương tâm như dị tật, hội chứng down, nhiễm HIV, tim và phổi bẩm sinh...
Xuân sang Tết đền, cầu ước cho các bé mau ăn chóng lớn, học giỏi, mạnh khỏe,chơi vui...
Cầu chúc cho các em bé thơ vô tội bị bỏ rơi sẽ có thêm một mùa xuân vui, khỏe, tìm được mái ấm.
Mong sao tất cả trẻ em khó khăn, không nơi nương tựa trên đất nước Việt Nam có được cái Tết đầy đủ áo ấm, cái bụng no căng..., không chỉ Tết này mà còn mãi những ngày sau cũng như vậy.
Từ ngày 5 đến 12/12, cuộc thi 'Vạn điều ước Tết, triệu nụ cười xuân' đã nhận được gần 200 điều ước gửi về.
Nằm sâu trong căn hẻm là ngôi nhà bình dị nhưng ấm cúng lúc nào cũng vang tiếng cười của gần 100 trẻ mồ côi của mái ấm Truyền Tin.
Cô nhi viện Dakglei do Sơ Xiêm chủ nhiệm. Tổng số em tại đây là 93 em, ở lứa tuổi cấp 2 và cấp 3.
Tôi được biết Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (địa chỉ số 486A đường Ngô Gia Tự - quận Hải An – Hải Phòng) hiện có trên 56 em nhỏ mồ côi, lang thang và khuyết tật.
Sinh ra ở tỉnh nghèo Quảng Trị, em bé Nguyễn Thị Lan Anh mới 7 tuổi đã mắc căn bệnh ung thu máu hiểm nghèo. Giờ sự sống của em chỉ tính bằng ngày.
Là một cán bộ Đoàn thanh niên tại quận 4, TP HCM, tôi có điều kiện thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, con em gia đình chính sách, trẻ em lang thang cơ nhỡ vào đời sớm.
Xuân về, bao gia đình yên ấm bên mâm cỗ xum vầy, trẻ nhỏ xúng xính quần áo mới thì ở một nơi vùng núi xa xôi (xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), người dân tộc Nùng chỉ biết ăn mèn mén, phong phanh trong giá rét.