Tôi là một người đàn ông tự tin với vai trò trụ cột của gia đình và thành công tương đối trong sự nghiệp. Tôi ít khi quan tâm đến những việc nhà linh tinh của vợ. Đơn giản tôi nghĩ lau nhà, quét nhà chỉ là chuyện trẻ con. Vợ tôi cũng là một người phụ nữ đảm đang không bao giờ để cho hai bố con phải than phiền, vì nhà cửa bừa bộn hay những bữa cơm không vừa miệng. Tôi luôn nghĩ mỗi người trong gia đình thực hiện tốt nhiệm vụ hiển nhiên của mình. Như vậy, chúng ta sẽ có một tổ ấm hiện đại, ngọt ngào. Cho đến khi một hôm nọ tôi xem được quyển nhật ký nguệch ngoạc của con gái Yahoo.
Tôi còn nhớ buổi sáng ấy đang vội vã chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên Yahoo cứ nắm áo và dúi vào tay tôi quyển vở nhỏ của bé. Tôi nghĩ chắc con bé chỉ muốn khoe điểm mười hay một bức tranh mới, nên chỉ ậm ừ xoa đầu, thế nhưng Yahoo cứ dấm dúi mãi, khiến tôi phải nhét cuốn vở vào cặp, hứa hẹn sẽ mở ra xem. Buổi nghỉ trưa, đang tủm tỉm cười mở ra, thì ồ, những bức tranh trẻ con của bé bất giác khiến mình nghẹn lại… Này là mẹ bò ra lau nhà với những vết bẩn khắp mọi nơi, kia là chồng bát đĩa cao quá đầu vợ sau một hôm mình dẫn hội chiến hữu về nhà hội họp… Bất chợt, tôi nhớ ra sáng nay vợ đau lưng nhưng khi tôi hỏi cứ xua đi.
Tôi nhớ ra khuôn mặt mũm mĩm xinh xinh hồi đại học hai đứa gặp nhau, từ khi có Yahoo và chuyển sang nhà mới, nhận công việc mới đã từng ngày gầy đi. Tôi nhớ ra mình đã vô tâm đến mức nào. Lật đến trang cuối quyển vở của con, là một chiếc đồng hồ to đùng. Mình bật cười khi thấy gương mặt của bố, mẹ, Yahoo méo mó xinh xinh như những củ khoai tây sặc sỡ: "bố là kim phút, con là kim giờ, mẹ là kim giây cùng sát cánh bên nhau đi qua những khó khăn và hạnh phúc".
Bất giác tôi nhận ra kim giây luôn vất vả quay vội vã với những công việc không tên, để kim phút, kim giờ không phải lo lắng về những việc tủn mủn ở nhà, tập trung tiến những bước chậm rãi, chắc chắn trong công việc và học tập. "Vợ ơi, biết bao lâu nay anh không nhận ra những sự lo lắng, vất vả lặng lẽ của em, là một ông chồng lớn đùng mà không biết được những điều giản dị mà em bé vẫn hằng ngày nhận thấy. Từ đáy mắt trong trẻo của con, anh nhìn thấy nhịp sống mỗi ngày như chính bản chất của nó, không bị che lấp bởi định kiến, bận rộn, bởi vì việc dọn nhà không phải là trách nhiệm hiển nhiên của em, bởi vì công việc không phải là lý do để anh giao hết sự vất vả ở hậu phương cho người phụ nữ bé nhỏ của mình. Anh thấy xấu hổ biết bao…".
Tôi nghĩ “Mẹ mang xuân về” là một cơ hội tuyệt vời để xin lỗi vợ về sự vô tâm bấy lâu nay của hai bố con. Hãy để một ngày bố và con quay ngược kim đồng hồ, chuộc lại những vô tâm. Tôi và Yahoo đã cùng nhau lên kế hoạch này, tận dụng lúc vợ bận đi làm, tôi sẽ xin nghỉ một hôm, nhưng buổi sáng vẫn giả vờ bận rộn cuống quít cho vợ khỏi nghi ngờ. Sau đó hai bố con sẽ bắt tay vào làm hết những việc nhà bừa bộn chuẩn bị cho ngày Tết như lau nhà, quét nhà, dọn nhà vệ sinh, rửa bát… đặc biệt là phải sửa soạn một bữa cơm thật hoành tráng cho vợ sợ nữa chứ.
Không biết gương mặt của vợ thấy hai bố con hùng hục làm “nội tướng một ngày” sẽ thế nào nhỉ? Chắc là đầu tiên sẽ ngố ra, rồi thút thít khóc vì quá bất ngờ thôi. Bố con cũng sẽ cùng nhau tập một bài hát thật dễ thương để cảm ơn mẹ, tôi phải google ngay xem bài hit nào nhắng nhít dễ thuộc để cùng tập với con mới được. Cũng khá lo, vì trước giờ tôi khá í ẹ khoản ca hát!
Cuộc thi “Mẹ mang xuân về” ơi, có thể cùng tôi đem lại bất ngờ ngọt ngào này cho vợ được không?
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Hoàng Minh