
Chú rể Võ Đông Sang Giàu và cô dâu Mai Phước Hiền đều quê Bến Tre và đều là mối tình đầu của nhau, từ thủa học trò.

Hai người ở gần nhà nhau nhưng không ai biết ai cho tới khi sinh hoạt hè chung tại trường cấp 3, lúc Hiền lớp 10 và Giàu lớp 11. "Không biết phải tiếng sét ái tình không hay tại em đầu gấu quá mà anh ấy để ý em rồi cứ thế hẹn nhau ăn sáng, làm quen...", Hiền cho biết.

Hiền tự nhận mình là người cực kỳ lãng mạn còn chú rể thuộc tuýp người sống thực tế, suy nghĩ thấu đáo trong mọi việc, biết quan tâm người khác nhưng khi tỏ tình thì không chút lãng mạn nên dù "tình trong như đã", cô không thèm nhận lời ngay.

Hiền cảm phục người yêu bởi tính cách rộng lượng, chân thành, luôn nhường nhịn, chăm lo cho cô. "Năm em học lớp 11, anh phụ đạo môn hóa cho em, em không hiểu là hỏi tùm lum rồi thậm chí khùng lên xé sách khóc lóc um sùm. Vậy mà anh không nói gì, tỉ mỉ ngồi dán lại từng trang sách, dạy em tiếp. Nhờ cái ân cần và nhẫn nhịn của anh mà em từ 5 phẩy lên tới 9 phẩy môn hóa năm đó", cô kể lại.

Cô dâu sinh năm 1993 chia sẻ, vì tính cô ương bướng nên cũng hay gây sự khiến hai người nhiều lần cãi vã, giận hờn trong 7 năm bên nhau. Mỗi lần như vậy, Giàu luôn là người nhận sai và xin lỗi trước. Thế nhưng, cũng có lần, chính anh đề nghị chia tay khi gặp cú sốc gia đình quá lớn và sợ Hiền sau này sẽ khổ khi gắn bó với mình.

Tuy nhiên, sau một thời gian, khi Giàu đã suy nghĩ lạc quan và lấy lại niềm tin, cùng tình yêu quá lớn cả hai dành cho nhau, cặp uyên ương đã quay lại và cùng sát cánh vượt qua bao thử thách.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giàu và Hiền cùng lên Sài Gòn học và đã bên nhau suốt những tháng ngày cơ hàn nhất. "Có những ngày cuối tháng, trong túi 2 đứa còn 15 ngàn để về quê, rồi lục tung từng ngăn nhỏ trong bóp lại kiếm thêm được 5 ngàn - đủ mua một ổ bánh mì và một ly nước mía, bánh mì thì bẻ đôi, còn ly nước mía thì: 'em uống đi anh không khát', 'thôi anh uống đi, em uống nhiều em đi vệ sinh giữa đường...", cô gái 22 tuổi nhớ lại.

Hiền cũng cảm kích vô cùng khi lần cô tụ tập với đám bạn thân, không cho người yêu đi theo và "anh phải ráng hỏi em ở đâu chỉ để đem cái áo khoác kẻo em tối về lạnh, rồi dăn dò mấy câu ghét yêu: 'Mấy người bệnh tui khổ chứ ai khổ'".

Lúc học ở Sài Gòn, có lần Hiền bị thủy đậu nhưng quyết không về quê vì muốn cố đợi tới 11h khuya Giàu đi làm về vì hôm đó sinh nhật anh. Thế nhưng, khi đưa bánh kem cho người yêu, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, cô vừa khóc vì sốt cao làm anh hoảng hồn. 12h đêm, anh trùm chăn cho Hiền rồi chở cô chạy thẳng về nhà.

Bộ ảnh cưới của Hiền được chụp tại Đà Nẵng, ngay sau lễ ăn hỏi và một hành trình ngồi xe khách suốt 22 tiếng. Bộ hình không có váy cưới lộng lẫy, vest chỉnh tề, giày cao gót hay làm tóc điệu đà. Đồ chụp hình do cô dâu tự may, hai người cứ vi vu, thấy chỗ nào đẹp tạt qua chụp. "Tụi em không đặt nặng vấn đề 'ảnh cưới' mà cứ vui chơi, đùa giỡn, làm mặt xấu, bĩu môi hay trừng mắt như những sắc thái hằng ngày của mình", Hiền bày tỏ.

Cô dâu trẻ này đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 10 tới. Hiền chia sẻ, vì rất yêu những gì tự tay mình làm ra nên cô đã tự thực hiện mọi khâu cho đám cưới của mình: May 4 váy cưới, làm thiệp mời, lên kế hoạch trang trí tiệc và chọn mua từng nguyên vật liệu nhỏ nhất.

Vốn học chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn nhưng Hiền thừa nhận, niềm đam mê từ nhỏ của cô là may vá. "Em từng nghĩ chắc khi già mình mới có thể ngồi bên máy may vì trước mắt phải lo đi làm, cơm áo gạo tiền. Nhưng chính anh đã vẽ lối cho em đi đến đam mê của mình để em tự tin bắt tay vào công việc thiết kế thời trang như từng mơ", Hiền nói.

"Em đang trong giai đoạn hoàn thành chiếc váy thứ 4 kết ren cho tất cả. Em muốn giữ bí mật tới phút chót những chiếc váy trong mơ của mình từ thủa nhỏ nên không khoe mọi người được", cô gái có nụ cười tươi bộc bạch.
Xem tiếp ảnh cưới của cô dâu tự may váy
Vương Linh
Ảnh: Hồ Tấn Vĩnh Hòa