Thế nào là người phụ nữ hạnh phúc? Khi được hỏi câu này, nhiều người sẽ trả lời: đó là người phụ nữ thành đạt. Như thế nào là thành đạt thì mọi người lại chỉ nói rằng là người phụ nữ luôn thành công trong công việc. Song, họ lại quên mất phụ nữ còn có gia đình, chồng con, và cả bản thân nữa.
Tôi hy vọng chị dâu luôn dành thời gian đối xử tốt với bản thân mình, thay vì quá lo cho công việc ngoài xã hội và chăm sóc chồng con. |
Tôi luôn ngưỡng mộ chị dâu của mình. Chị là một người rất giỏi trong việc kinh doanh. Sau 10 năm bon chen trên thương trường, chị đang sở hữu khối tài sản khá lớn, đủ để ăn sung mặc sướng cả đời. Chị luôn chi số tiền lớn để chăm lo cho chồng con, gia đình, nhưng lại quên mất việc yêu thương chính bản thân mình.
Cụ thể là chị kém chồng đến 10 tuổi. Vậy mà nhìn bên ngoài ai cũng nói chị già hơn chồng. Một phần có thể là do chị đã dốc hết thời gian, toàn tâm toàn ý cho công việc và gia đình nên bỏ bê chăm sóc bản thân.
Tôi ngưỡng mộ cách chị chăm sóc gia đình nhưng lại không đồng tình với cách chị đang đối xử với bản thân. Chị dường như quên đi mình đang là phụ nữ. Chị chưa bao giờ dám mua một món đồ đắt tiền, một món đồ hàng hiệu cho bản thân, dù chị thừa khả năng làm điều đó.
Chị luôn mặc định rằng hạnh phúc là chỉ cần chồng con vui, còn bản thân muốn sao cũng được. Tôi không đồng tình với ý kiến này dù rất ngưỡng mộ tài kinh doanh của chị.
Nhân dịp 20/10, tôi muốn nhắn nhủ đến chị những lời yêu thương, ngợi khen. Tôi mong chị có cái nhìn khác về cách đối xử với bản thân mình, để có thể trở thành người phụ nữ thành đạt đúng nghĩa.
Tôi có lời nhắn nhủ với các chị, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình trước khi đợi người khác yêu thương. Là phụ nữ, ngoài tài năng, khí chất thì cũng nên chú ý đến diện mạo để tạo ra phong cách riêng của mình.
Phạm Bá Sơn