Một ngày đầu năm 2013, cậu bé 15 tháng tuổi đang mải nghịch đồ chơi, trên đầu vẫn dán 4 miếng bông băng lớn, lộ ra những cây đinh sau cuộc phẫu thuật nới hộp sọ mới đây ở Hàn Quốc. Tùng úp người trên giường, chăm chú vào trò con quay. Lúc đưa được quay vào tâm, em ngẩng mặt, giơ tay, miệng bi bô "rê rê" với mẹ như kiểu ăn mừng chiến thắng. Rồi em sà vào lòng mẹ, bú như vồ vập, hít hà mãn nguyện.
Hội chứng xương cứng sớm cục bộ (giống như con của diễn viên Quốc Tuấn) khiến bé Tùng cần rất nhiều tiền mới có thể được làm đứa trẻ bình thường. Tháng 11/2012, bé đã sang Hàn Quốc trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng nhất - phẫu thuật nới hộp sọ.
Mẹ bé Tùng - chị Nguyễn Thị Lương - cho biết lúc vừa phẫu thuật, trên đầu Tùng lộ ra 4 chiếc đinh, dài cỡ 2 đốt ngón tay. Sau đó, đều đặn ngày 3 lần có một y tá chuyên trách đến vặn các ốc vít vào đầu. Đến giờ, những chiếc đinh đã khít vào sọ. Ngoài 4 chiếc đinh hở phải gắn bông băng và sát trùng hằng ngày, trên đầu Tùng vẫn nổi lên các đường đinh ngầm bên trong khác.
Sau hơn 4 tuần nằm viện tại Hàn Quốc, cậu bé 15 tháng tuổi trở về Việt Nam. Do thay đổi thời tiết, Tùng lại bị sốt. Một số vết đóng đinh ở đầu bị nhiễm trùng. Mẹ em cũng chưa thể đi làm, phải ở nhà thay băng, sát trùng cho bé. Ngày 3 lần Tùng phải dùng đến thuốc, kéo dài cho đến tháng 4 tới khi em sang thực hiện tiếp phẫu thuật tháo máy trong đầu.
Chị Lương chia sẻ, vị giáo sư phẫu thuật cho Tùng nhận định thể trạng bé tốt hơn so với độ tuổi. Khi đặt máy nới hộp sọ, não bé có khoảng trống thoải mái nên phát triển nhanh, nhận thức tốt. Tùng nhớ mặt tất cả những người từng gặp, biết cách thể hiện cảm xúc, quan sát tốt và hiếu động hơn - những điều không thể hiện rõ ràng và đang bị dừng lại trước đây.
"Chỉ có một tháng mà tôi thấy con mình thay đổi hẳn, không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt hết sự thay đổi của cháu bây giờ. Ví như lúc ra khỏi phòng mổ, cháu vừa nhìn thấy tôi thì nước mắt chảy ra, rồi cứ thế nấc lên. Người làm mẹ như tôi cảm nhận được thằng bé biết mình vừa trải qua một cơn đau khủng khiếp, nấc lên như kiểu oan ức lắm", chị Lương nói.
Người mẹ kể thêm, có một bệnh nhân Hàn Quốc mang cho em quả bóng, đúng lúc Tùng đang nghịch đồ chơi. Bác này giơ bóng trước mặt liền bị Tùng hất đi rồi chăm chú vào đồ chơi của mình. Thấy lạ, bác vẫn tiếp tục giơ bóng như khiêu khích thì Tùng bỏ đồ chơi của mình, đón lấy quả bóng rồi vứt đi chỗ khác. Cả phòng cười bò, ai cũng nói Tùng rất có cá tính.
Ca mổ nới hộp sọ cho Tùng diễn ra ngày 29/11. Bác sĩ cho biết Tùng còn quá nhỏ, chỉ sợ không qua được, nhưng lại không thể không mổ bởi bộ não đã bắt đầu bị chèn ép. Chính vì thế, cha mẹ em sống trong tâm trạng phập phồng lo lắng cho đến hơn 9 tiếng sau đó, khi bác sĩ báo đã thành công.
"Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là rất sợ con bị nhiễm trùng, bởi thời tiết nước ta và môi trường sống không được đảm bảo", chị Lương tâm sự.
Bé Trần Danh Tùng mắc hội chứng Apert rất hiếm gặp, làm hộp sọ của bé bị cứng sớm, các ngón chân, tay dính liền vào nhau, đường thở hẹp... Thời gian phẫu thuật thích hợp là từ 6 đến 18 tháng tuổi. Nếu qua thời gian này, não bé sẽ đóng dần, không thể phát triển trí tuệ. Sau khi VnExpress.net đưa tin, rất nhiều bạn đọc và một ngân hàng đã giúp gia đình em có tiền đưa con sang Hàn Quốc phẫu thuật.
"Không có những tấm lòng hảo tâm, các bác sĩ, y tá đã chăm sóc, gia đình tôi không thể có ngày hôm nay", người mẹ xúc động nói.
Phan Dương