Mihu ơi!
Sáng nay Mihu bị mẹ mắng chắc buồn lắm hả? Thương lắm cơ, bày đồ chơi có một tí mà mẹ làm ầm cả lên. Bừa bộn một tí mới đúng là đàn ông đích thực, con trai nhỉ!
Cơ mà, nghĩ lại cũng thương mẹ quá con nhỉ, dạo này mẹ khó tính, chắc là do ở công ty đang gặp nhiều chuyện căng thẳng. Mẹ làm ngành truyền thông nữa nên ngày nào cũng gần như đến tối mới lếch thếch về nhà, với đầu tóc bù xù, mặt mũi lờ đờ cáu kỉnh. Đống cà rốt, khoai tây không tự cắt nó được, bát đũa cũng không tự rửa được mà nhà cũng không tự lau nó được... nên mẹ cứ thoăn thoắt giữa trăm công nghìn việc...
Hôm cuối tuần vừa rồi, nhìn mẹ đổ mồ hôi, mệt lả với hàng tỷ thứ việc nhà không tên, bố thương lắm cơ. Thế là bất chợt bố nhận ra đã bao lâu rồi, bố bận rộn với hàng tá công việc ở công ty, rồi hôm nào cũng về tối muộn ít khi phụ giúp mẹ được việc nhà. Bố chỉ mỗi phụ mẹ chăm Mihu mà Mihu cũng cứ bày bừa mãi khiến mẹ không thể nghỉ ngơi. Một mình mẹ như siêu nhân gánh vác hết cả tổ ấm, cả việc trong lẫn việc ngoài mà ít khi than vãn. Vậy mà bố con mình lại vô tâm để mẹ một mình với loanh quanh với những việc nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp, rửa bát linh tinh ấy.
Từ khi ấy, bố giận mình và thấy xấu hổ lắm. “Nữ siêu nhân” thì cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần giúp đỡ khi mỏi mệt, chứ đâu phải việc vun vén nhà cửa là 100% dành riêng cho phụ nữ đâu. Bố thấy mình là đàn ông cũng cần có trách nhiệm san sẻ với mẹ công việc nhà nhiều hơn và bố muốn Mihu cũng phải ngoan ngoãn hơn để phụ giúp mẹ cùng bố nhé.
Và để chứng minh cho mẹ thấy là bố con mình yêu mẹ biết nhường nào, bố muốn làm một điều gì đó thật ngọt ngào để cảm ơn vì mẹ đã luôn vất vả chăm lo tổ ấm, chăm sóc gia đình mình thật chu đáo. Bất ngờ thay, bố đã phát hiện cuộc thi thú vị “Mẹ mang xuân về” như đang nói hộ chính lòng mình, đó là lời cảm ơn không thể nói suông mà cần thể hiện bằng hành động.
Bố quyết tâm lên kế hoạch cảm ơn mẹ cùng Mihu và hy vọng chương trình có thể giúp bố con mình hiện thực ý tưởng này như một món quà ngọt ngào tặng mẹ. Đây cũng là dịp để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình mình.
Đầu tuần thế nào mẹ cũng đầu tắt mặt tối ở công ty. Bố sẽ xin nghỉ ở nhà trông Mihu. Rồi bố con mình sẽ cùng làm hết những việc nhà, nhờ chương trình quay phim lại rồi gửi mẹ. Để mẹ biết thế nào là sức mạnh của những người đàn ông vào bếp! À, Mihu còn giữ những tấm bảng đen ở trường không, cho bố mượn nhé! Bố con mình sẽ viết những lời cảm ơn mẹ thật dễ thương lên đó, để mẹ xem, thế nào mẹ cũng cười tít mắt. Tuy năng khiếu hội họa của bố khá hạn chế, nhưng bố con mình có thể nhờ chương trình vẽ hộ, sợ bố viết mẹ đọc không ra. Và... bố con mình sẽ bí mật đặt một chiếc bánh kem thật to hình nữ siêu nhân tặng mẹ, để mẹ biết bố con mình thán phục và yêu mẹ biết nhường nào.
“Mẹ mang xuân về” ơi, hãy giúp mình hiện thực ý tưởng này để mang đến bất ngờ lớn đến cho mẹ Mihu Tết này nhé!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Trần Phú Hậu