![]() |
Một cảnh trong phim. (Lovehkfilm) |
Chấn (Lê Minh đóng) là một chàng trai trẻ khôi ngô nhưng bị mắc bệnh chậm hiểu do dùng thuốc quá liều từ hồi còn bé. Tuy nhiên, Chấn là người rất tốt bụng. Cha mẹ mất sớm để lại Chấn cho anh chị chăm sóc. Tuy nhiên, không ai trong gia đình muốn chăm sóc Chấn, đặc biệt người chị dâu luôn coi anh là gánh nặng gia đình. Họ quyết định bỏ rơi anh khi cả nhà đi du lịch sang Tokyo.
Trong khi đang bơ vơ giữa biển người xứ lạ, Chấn gặp Hải (Đỗ Văn Trạch) người bạn cùng lớp "vỡ lòng". Hải đang vỡ nợ và đang trên đường trốn chạy khỏi sự truy sát của băng Kazura do Kanu cầm đầu. Tuy nhiên, trong lúc Hải còn lục lọi trí nhớ, đồng bọn của Hải tranh thủ giở nghề "hai ngón" cuỗm ví của Chấn dù Hải phật ý khi được biết. Nực cười ở chỗ chàng trai có trí não thiểu năng này lại biết cách giấu tiền an toàn, nên chiến lợi phẩm của tên đạo chích chỉ là... chiếc ví rỗng.
Hải đã bị Kanu và đồng bọn cho một trận nhừ tử, doạ giết và không còn cách nào khác ngoài việc mau mau kiếm tiền trả nợ. Thật tình cờ, Hải bị chúng vứt dưới chân Chấn. Chỉ còn một chút tiền ít ỏi, nhưng Chấn sẵn lòng thuê xe, để chở Hải về nhà và mời bác sỹ chữa trị vết thương.
*Một tá, thế là đủ |
*Im thin thít và lặn mất tăm |
*Kẻ tống tình |
*Hạnh phúc mong manh |
*Đại náo thiên cung |
*Gặp gỡ Mussolini |
*Gia đình siêu nhân |
Lại mắc nợ Chấn nhưng Hải là người không còn khả năng chi trả. Hải tìm đến chị Nhân, một đồng hương Hong Kong đồng thời đang là chủ một sới "cave" nam. Ấn tượng tốt của "tú bà" Nhân về Chấn là một gợi ý để Hải rắp tâm biến Chấn thành một "trai gọi" ăn khách. Nói là làm, Hải đã lột xác Chấn, biến anh thành một chàng trai hào hoa phong nhã chuyên đi mua vui cho các quý bà giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm ở Tokyo.
Một phần xem Hải như người anh của mình, người gần như duy nhất có lòng tin và tỏ ra thông cảm với Chấn ngoài người mẹ quá cố, Chấn miễn cưỡng đồng ý trở thành công cụ kiếm tiền trả nợ cho Hải. Tuy nhiên, qua thời gian Hải cũng nhận ra tấm lòng chân thành của bạn. Vì khao khát một mái ấm gia đình, Chấn đã dần dần tác động Hải quay lại với Lưu (Diệp Tuyền) người vợ trẻ và đứa con tội nghiệp đã bị Hải bỏ quên lâu nay.
Hải đã khéo léo sắp xếp để Chấn ngủ với vợ của Kanu và đặt camera quay lén rồi tung ảnh lên tạp chí. Kanu điên tiết bắn vợ, làm bị thương một cảnh sát và phải ngồi tù. Hải tạm hạ bệ được kẻ thù không đội trời chung cũng là chủ nợ chuyên cho vay lãi "cắt cổ".
Tuy nhiên, trong một lần "đi khách", Chấn đã gặp phải "sự cố nghề nghiệp": người chồng người phụ nữ đó, với lý do ở lại "học tập kinh nghiệm", đã không kìm được cơn ghen và giết vợ rồi đổ tội cho Chấn.
Hải đã quyết định ra tự thú, nhận tội về mình. May nhờ thói quen bắt Chấn phải ghi băng mỗi khi "hành sự" và sự khôn lanh một lần nữa đã cứu Hải khỏi phải ngồi tù oan. Tuy nhiên, Kanu đã trở về và đang chờ cơ hội trả thù. Chưa kịp ăn mừng vì thoát khỏi án oan, Kanu đã tìm đến nơi ở của Hải để bắn Hải, nhưng Chấn đã đỡ đạn thay cho bạn.
Dưới bàn tay của đạo diễn trẻ tài năng Alan Mak, bộ phim tâm lý hài dài 90 phút này vừa gây cười vừa làm khán giả rơi nước mắt. Cái ngây ngô cộng với những lần "thông minh đột xuất", sự chậm hiểu đến ngây thơ như con trẻ, và thói quen thể hiện tình cảm là phải ôm của Chấn (dễ bị lầm tưởng là "gay") khiến khán giả không khỏi bật cười.
Những câu "thông minh đột xuất" của Chấn cũng khiến chính kẻ phớt đời thực dụng có lúc tán tợn lương tâm như Hải phải suy nghĩ, thức tỉnh và làm Hải biết lối quay về. Phim là bức tranh hai mặt sáng tối của chốn đô thành, đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhưng không quá "phô". Chuyện phim không đi sâu vào đề tài phán xét hành vi của Hải hay quy luật nhân quả mà đề cao nhân cách cao cả, tình cảm chân thật giữa con người.
![]() |
Đôi bạn cùng nhau ôn lại điệu múa Hồ Thiên Nga. |
Tài năng của đạo diễn Alan Mak còn thể hiện ở sự phối hợp hình ảnh, âm thanh, nhạc phim tinh tế, và tiết tấu nhanh chóng mặt theo kiểu "lời ít ý nhiều". Điệu múa Hồ Thiên Nga và những chú vịt con luôn đeo đẳng mỗi bước chân chàng khờ, như chính anh là thiên nga nhưng luôn mặc cảm mình là vịt con xấu xí. Những bản nhạc trữ tình, ba lê làm mềm lòng người luôn được phát lên nhẹ nhàng đúng lúc đúng tâm trạng.
Diễn viên Lê Minh, hiện là ngôi sao sáng trên cả trên bầu trời âm nhạc và điện ảnh Hong Kong, nhập vai quá đạt, trông anh khù khờ cả khi mang mã ngoài quyến rũ. Anh từng đoạt giải Kim Mã dành cho nam diễn viên xuất sắc trong phim Three của Peter Chan. Đỗ Văn Trạch (vai Hải) từng được nhiều người biết đến với vai trộm trong Infernal Affairs 1 và 2. Diệp Tuyền (Lưu) là Hoa hậu các lễ hội Trung Quốc và là diễn viên được ưa thích trên truyền hình, nhưng "Trai gọi Tokyo" là bộ phim nhựa đầu tiên của cô.
Phim Trai gọi Tokyo, do công ty Điện ảnh Hà Nội và hãng Thiên Ngân giới thiệu, sẽ được khởi chiếu ở Hà Nội vào ngày 12/5 sắp tới tại các rạp: Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Rạp Ngọc Khánh, Fansland (84 Lý Thường Kiệt), và rạp Sinh viên (37 Trần Bình Trọng).
T.B.