![]() |
Poster của phim. |
Walter Goodfellow là mục sư của thị trấn và quá bận rộn với những con chiên của chúa. Cô vợ Gloria, đang độ tuổi hồi xuân nhưng ông chồng dường như đã tìm thấy chúa mà quên mất vợ, nên có nguy cơ mất lái.
Gloria dường như bó tay với đứa con gái 17 tuổi Holly xinh đẹp nhưng thay người yêu hơn thay áo, sẵn sàng vắt vẻo chiếc áo chip trên vai đi ngang qua sân nhà và thay đồ hồn nhiên trước cánh cửa sổ đang mở khi phòng sáng đèn. Có lần ông bố Walter (Mr Bean) còn gọi nhầm 3 tên người yêu cũ của Holly trước khi gọi đúng tên người yêu mới của cô.
Cậu con trai út lại quá nhút nhát không dám đi học một mình và hầu như ngày nào cũng bị bắt nạt. Walter lại khá đãng trí và sao lãng việc nhà. Mọi việc gần như đổ hết lên đầu Gloria. Cô cảm thấy cả gánh nặng gia đình khiến cô mệt mỏi và vẫn là người thừa đối với Walter, vì ông rất vô tư không hề hay biết. Cô dường như sa vào vòng tay của thầy dạy golf Lance, người đàn ông luống tuổi nhưng luôn biết rót vào tai phụ nữ những lời có cánh.
*Giấc mơ xanh |
*Kẻ tống tình |
*Hạnh phúc mong manh |
*King Kong |
*Gặp gỡ Mussolini |
Mọi chuyện đã thay đổi khi một ngày đẹp trời bà quản gia Grace "cưỡi" tàu hoả bay vào nhà Walter. Bà đã tỏ ra là một người có thể "giải quyết" cực kỳ nhanh gọn mọi rắc rối trong gia đình Goodfellow và khiến các thành viên gần gũi nhau hơn. Con chó nhà hàng xóm trước đây ngày đêm sủa ầm ỹ khiến họ liên tục mất ngủ, ngay ngày hôm sau đã vĩnh viễn câm lặng. Cậu bé hay bắt nạt Petey nhất bỗng nhiên bị mất phanh và lao vào bụi rậm. Cô bé Holly bất trị giờ đây ít thay bạn trai hơn và bắt đầu quan tâm đến việc nội trợ nấu nướng. Mục sư Walter thì trở nên hài hước hơn thu hút mọi người xung quanh hơn và quan tâm đến vợ hơn.
Dường như hạnh phúc gia đình là điều mà người phụ nữ có cái đầu lỏng vít này mơ ước từ hồi son trẻ. Tuy nhiên, bà đã xử lý người chồng ngoại tình và cô bồ theo cái cách mà những kẻ giết người hàng loạt thường làm và phải trả giá bằng 43 năm tự do.
Khi thấy Lance, vốn là thầy dạy đánh golf kiêm người tình nửa vời của mình bị mất tích, lại nghe thấy bản tin trên truyền hình về tiểu sử của bà Grace, một người phụ nữ tâm thần giết hai người rồi bỏ vào chiếc valy da, vừa mới được tha bổng cách đó một tháng, Gloria xâu chuỗi toàn bộ các sự kiện và định vạch mặt người phụ nữ đáng sợ. Không ngờ nhờ đó cô lại tìm ra bí mật cuộc đời mình.
Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - hài này đã khẳng định Rowan Ạtkinson, từng nổi tiếng với vai Mr Bean, không chỉ lẫy lừng trong hài kịch mà cũng rất cừ trong chính kịch. Trong Im thin thít và lặn mất tăm, "Mr Bean" thể hiện sở trường của mình không nhiều nhưng rất hợp lý. Chẳng hạn, sự lầm lẫn rất dễ hiểu của ông bố trước tên gọi bộ sưu tập người yêu của cô con gái rượu, quên đón con trai tan học, thủ môn tồi nhất trong lịch sử ngành bóng đá hay hành động tế nhị động chạm với vợ ngay phòng khách trước bao quan khách.
Diễn viên Maggie Smith, khá quen thuộc với vai bà giáo sư mẫu mực Minerva McGonnagoll trong Harry Potter, bước vào sân khấu hài kịch và nhập vai bà già có vấn đề về mặt thần kinh Grace Hawkins quá đạt khiến cho bộ phim gần như biến thành thể loại phim hài - kinh dị.
Im thin thít & lặn mất tăm, do hãng phim Cinema 1 và Entertainment Film hợp tác phát hành, sẽ khởi chiếu tại các rạp ở TP HCM vào ngày 7/4 và các rạp ở Hà Nội vào ngày 27/4.
T.B.