Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 19/8/2015, 05:05 (GMT+7)

Đôi mắt Việt qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Réhahn, bạn sẽ bắt gặp từ đôi mắt ngây thơ của trẻ em đến nét tươi vui của các cụ già cao tuổi.

Réhahn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các bộ ảnh về Việt Nam. Từng đến nhiều quốc gia trên thế giới nhưng anh đặc biệt thích chụp người già và trẻ nhỏ. Trong ảnh là An Phước, 7 tuổi, một cô bé Chăm. Phước có đôi mắt xanh vì ông em là người Pháp.

Cụ bà 103 tuổi, dân tộc Rơ Ngao (một nhánh của dân tộc Ba Na).

Cụ bà dân tộc Cơ Tu. Để có được những khoảnh khắc tự nhiên này, Réhahn cho biết anh thường dành thời gian trò chuyện với họ trước khi chụp.

Cụ bà dân tộc Pa Kô.

Cụ ông dân tộc Hre.

Bà Bùi Thị Xong, 78 tuổi, ở Hội An. Réhahn từng chia sẻ về nhân vật này là "Cụ bà đẹp nhất thế giới".

Một bé gái anh gặp trên đường khám phá miền Bắc Việt Nam.

Bé gái Hmông.

Cụ ông 101 tuổi người Cơ Tu.

Đôi mắt trong veo của một bé gái Hmông.

Cụ bà dân tộc Cơ Tu.

Vy An (theo Boredpanda)

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net