10 trong 11 cầu thủ Bradford đá chính trận bán kết lượt về với Aston Villa hôm thứ tư đều là những cầu thủ miễn phí. Người duy nhất khiến CLB đang đá ở League Two này mất phí chuyển nhượng là James Hanson, tiền đạo trị giá 7500 bảng và có nghề chính là nhân viên siêu thị.
Tuy nhiên, sau khi thắng chung cuộc Aston Villa 4-3 để giành vé đấu chung kết Cup Liên đoàn giữa tuần qua, Bradford đã biết chắc họ sẽ bỏ túi khoản tiền cao gấp ...133 lần tổng giá trị đội hình chính.
Theo quy chế của Cup Liên đoàn Anh mùa này, hai đội dự trận chung kết sẽ được chia mỗi đội 45% doanh thu từ việc bán vé vào cửa và bản quyền truyền hình trận đấu ở Wembley, tương đương 1 triệu bảng.
Đồng chủ tịch Bradford, Mark Lawn cho biết sau khi trích 250.000 bảng để thưởng cho các cầu thủ, số còn lại sẽ được CLB dùng vào mục tiêu củng cố, bổ sung đội ngũ phục vụ mục tiêu thăng hạng các mùa tới.
"Với khoản tiền còn lại, ngay cả khi không thể thăng hạng mùa này, chúng tôi hy vọng sẽ giữ lại nguyên vẹn đội ngũ hiện tại", Lawn nói. "Tất nhiên, chúng tôi muốn thăng hạng và việc lọt vào chung kết Cup Liên đoàn có thể sẽ giúp đội thêm tự tin để thực hiện mục tiêu này".
Ngoài khoản tiền thưởng, Bradford còn có thể dự Europa League mùa tới. FA hôm qua xác nhận dù đang đá ở hạng đấu thấp nhất trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh, Bradford vẫn đủ tư cách dự Cup châu Âu, nếu thắng tiếp Swansea trong trận chung kết ngày 24/2.
Phương Minh