From: Be Trang
Sent: Thursday, May 28, 2009 1:40 PM
Tôi nghĩ bạn nên thành thật với con tim mình đi. Lý trí của bạn có nhắm thắng nổi con tim không. Tôi nghĩ trước nhất bạn nên hoãn lại đám cưới của bạn đi, vì nếu bạn cứ gán ép mình thì liệu khi cưới nhau về 2 bạn sẽ sống hạnh phúc không, được bao lâu... hay sau khi cưới nhau về rồi lại chia tay. Lúc đó bạn đã làm thêm cho một người phải khổ.
Còn người yêu cũ, nếu bạn thật sự với người ấy thì tôi nghĩ chuyện xa gần thì bây giờ đã không còn là vấn đề đâu. Thời buổi bây giờ rất hiện đại, rất nhiều điều kiện để kéo gần các khoảng cách đó lại. Chỉ tại lúc đầu bạn đã quá vội vàng để quyết định chia tay người cũ. Bạn cứ nghĩ xa mặt sẽ cách lòng, câu này không sai.
Nhưng cuộc sống đôi khi cũng có những điều không hoàn toàn như vậy, càng xa càng nhớ bạn à. Hoặc khi bạn đã tương đối đầy đủ về vật chất rồi thì khi đó con tim bạn nó lại cần một tình yêu chân chính.
Chúc bạn có một suy nghĩ sáng suốt để quyết định cho kỹ để đừng làm khổ ai.