From: Tan Lam
Sent: Friday, May 29, 2009 1:49 PM
Chào bạn Doanh!
Mình là người lười đọc, thường chỉ lướt qua trang báo một tí là xong, ấy vậy mà tâm sự của bạn mình đọc rất kỹ, đến 3 lần. Đọc xong mình không thể nhịn cười được vì sự nhầm lẫn tai hại của bạn. Bạn nói bạn sắp cưới vợ mà nhớ người yêu cũ, tôi thấy bạn sai rồi. Bạn đang có 2 người cùng lúc ấy chứ. Người yêu cũ là dùng để chỉ người yêu đã chia tay và nay có thể gặp hoặc không, nhưng ở đây bạn vẫn lén qua lại với người cũ thì gọi là bắt cá 2 tay. Do đó mình có nhận xét thế này:
1. Bạn đang yêu một lúc 2 người như thế thì khi bạn cưới người này sẽ tiếc người khác là điều đương nhiên. Con cá mất là con cá to mà! Nếu bạn cưới người yêu trước của bạn thì bạn sẽ tiếc người sau thôi bạn Doanh à.
2. Bạn đã sai nhiều khi yêu cùng lúc 2 người. Ông bà xưa có nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Nếu bạn không thể quên được người trước thì cứ tiến đến đích, không có một rào cản nào trong tình yêu có thể cản được nếu hai bạn thật sự yêu nhau. Tất cả các lý do người ta đưa ra từ xưa đến nay chỉ là để giải thích cho lỗi lầm của các vị tiền bối mà thôi.
3. Bạn phải biết thêm một điều nữa là trong tình yêu không ai chịu chấp nhận việc mình là người "lấp vào chỗ trống", chưa biết thì được nhưng khi biết rồi thì người yêu sau của bạn sẽ khinh thường bạn, bạn không đáng mặt là đàn ông.
4. Cuối cùng mình cho bạn một lời khuyên chân thành là nếu quyết định cưới vợ thì nên chọn một trong hai cô và giấu nhẹm chuyện yêu đương với cô kia đi, còn không, chắc chắn bạn sẽ phải tốn tiền cưới vợ tiếp...
Chúc bạn hạnh phúc!