Hôm qua lướt điện thoại, vô tình đọc được bài "Chặng đường 10 năm hạnh phúc của vợ chồng tôi", có lẽ tôi là nhân vật người chồng. Em đã chia sẻ hạnh phúc của mình dưới góc độ của một người vợ, vậy tôi cũng xin chia sẻ cảm giác hạnh phúc của một người chồng - là tôi.
Tôi 34 tuổi, em 32 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên, là yêu xa, đều là mối tình đầu của nhau. Thời sinh viên, tôi phải chật vật lắm mới có thể tốt nghiệp đại học, vì gia đình không đủ điều kiện. Tôi cũng đi làm thêm nhưng không đủ. Em đi học và làm thêm, ngỏ ý muốn giúp tôi. Bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép, nhưng em kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu sự giúp đỡ đó không phải là thương hại, và em giúp tôi trong những năm cuối đại học (thời gian tôi tập trung làm đồ án tốt nghiệp). Tôi ra trường, chưa xin được việc làm, đi phụ hồ, kiếm tiền gửi lại cho em một ít, em không nhận, tôi vẫn chuyển vào tài khoản của em, nói em thích mua gì thì mua, yêu xa đã thiệt thòi cho em. Rồi em ra trường, có cơ hội việc làm ở Đà Nẵng nhưng quyết định vào Sài Gòn cùng tôi.
Chúng tôi yêu xa ba năm, yêu gần bốn năm, cưới nhau được sáu năm rồi. Em sinh cho tôi hai cô công chúa nhỏ, đã hy sinh rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn đó. Tôi ra ngoài kiếm tiền vất vả bao nhiêu, em ở nhà chăm con, quán xuyến nhà cửa cũng vất vả không kém. Giữa chúng tôi là sự thấu hiểu, là tình yêu, tình nghĩa, tình vợ chồng. Chúng tôi chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất và luôn để những cảm xúc tiêu cực ở ngoài cánh cửa. Ngày chưa cưới, tôi rất chủ quan về vấn đề sức khỏe. Nhưng có em rồi, tôi luôn tập thể dục, sống lành mạnh để được sống cùng em, để có thể quan tâm, che chở cho em. Em là kiểu người có thể làm được mọi việc nhưng luôn tạo cho tôi cảm giác phải giúp đỡ em, che chở, bảo vệ em. Em luôn có ý thức về sức khỏe, vóc dáng, chăm sóc bản thân. Ngoại hình em ưa nhìn, da trắng, người dong dỏng cao, nhỏ con vừa đủ một vòng tay của tôi.
Riêng chuyện vợ chồng của chúng tôi, đó là điều tuyệt vời nhất. Dù đã bên nhau 13 năm, có với nhau hai con nhưng em luôn khiến tôi có cảm giác ham muốn và thăng hoa mỗi khi bên em. Khi gần nhau, em có thể là một con sói mãnh liệt tràn đầy sức sống, cũng có thể là chú thỏ con nũng nịu với tôi. Em làm cho tôi đắm chìm, luôn muốn được âu yếm, gần gũi em. Chỉ cần đi công tác xa em một ngày, tôi đã nhớ em cồn cào, muốn về trong vòng tay em rồi. Cả cuộc đời này, điều may mắn nhất của tôi là được gặp em, được yêu em, được cưới em làm vợ, được cùng em sinh con, cùng em sống chung dưới một mái nhà và dạy dỗ con nên người. Tôi yêu em và muốn cùng em bình dị sống đến già. Xin trích lại những câu hát tôi hát tặng em trong ngày cưới, thay cho lời cuối: "... Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em".
Vợ à, anh yêu em, trân trọng em, cảm ơn em vì tất cả.
Hoàng Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc