Theo một số bà nội trợ là "khách hàng thân thiết" của các hệ thống siêu thị lớn ở TP HCM thì cứ đến ngày 27-28 Tết âm lịch, các món ăn nấu chín và chế biến sẵn như thịt kho tàu hột vịt, canh khổ qua hầm cá thác lác, bắp đùi heo hầm măng... được bán hết sạch.
![]() |
Gói bánh chưng chuẩn bị Tết. (Lâm Đồng). |
Anh Nguyễn Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimark 230 Nguyễn Trãi, quận 1 dự đoán, nhu cầu tiêu thụ Tết này tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái. Tuy nhiên để thu hút khách hàng và đảm bảo tính cạnh tranh, siêu thị đang nhận giao hàng miễn phí tận nhà cho khách trong nội thành.
Không chỉ Citimark, siêu thị Hà Nội ở Cống Quỳnh quận 1, siêu thị Maximark 3 ở đường Ba Tháng Hai cũng dự trữ một lượng hàng lớn, tăng khoảng 50-70% để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày Tết. Đồng thời, để khuyến khích khách mua hàng, siêu thị cũng nhận giao hàng tận nhà miễn phí đối với các phiếu mua có mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên.
Riêng siêu thị Co.opmart số 127 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh là áp dụng chế độ giao hàng tận nhà miễn phí với khách mua từ 200.000 đồng trở lên. Trong đó, nếu khách hàng đặt trước 3-4 ngày với các hệ thống siêu thị ở TP HCM, trừ siêu thị Hà Nội, khách khỏi "mỏi chân nhọc tay" vẫn được những món ăn theo ý thích trong những ngày Tết.
Thêm một tin vui nữa đối với các bà nội trợ ở TP HCM trong dịp Bính Tuất, nhiều quán, tiệm bán đủ các món ăn hai, ba miền nấu sẵn, nhận đặt tiệc tại nhà, giao hàng miễn phí. Chẳng hạn như quán Minh Phú số 125 Cách mạng Tháng Tám, tiệm Cô Hồng số 100, Tôn Thất Tùng ở quận 1. Xôi ống tre, mắm tép chưng thịt heo, rạm rim, cá cơm kho không đường... là một số món khá lạ ở những nơi này. Ngoài ra, các cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm miền Bắc ở TP HCM cũng nấu sẵn hoặc sơ chế các món ăn truyền thống (giò, nem, ninh, mọc), giao hàng tận nhà miễn phí cho khách nội thành. Những nơi này có đủ bánh chưng, bánh giày, rươi đông lạnh và chả, bưởi Đoan Hùng, nhang thơm Hà Nội, bia Bắc...
Những ngày giáp Tết, dịch vụ trang trí nhà cửa, chăm sóc hoa kiểng hoặc mồ mả tổ tiên cũng tăng nhiệt ở TP HCM. Thấy trời lạnh sớm hơn năm ngoái cả tháng, chị Thơm ở Thủ Đức, TP HCM nhắc chồng gọi điện "thăm chừng" mấy gốc mai đào 7-8 tuổi, "dáng thế mê hồn" đã gửi dịch vụ chăm sóc hoa kiểng từ sau Tết năm ngoái. "Em khéo lo bò trắng răng. Mình đã ký hợp đồng nhờ bảo dưỡng cây rồi mà. Lỡ ba ngày Tết nó không nở hoa thì họ phải thế cây khác tương xứng cho mình chứ sao", anh Hoàng, kỹ sư xây dựng chồng chị Thơm đáp. Xài dịch vụ này so với mua mới, anh chị tiết kiệm được khoảng 30% phí "trang điểm" ngôi nhà mỗi năm.
Tết Tây vừa qua, nhân viên trông coi mộ trang mộ gia tiên bên nhà chồng chị ở nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP HCM đã gọi điện hỏi thân chủ muốn kẻ chữ màu lên bia mộ hay trồng thêm hoa vạn thọ hay bông trang Nhật... Nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, chị "cày" ở công sở, anh "bán mặt" ở công trình mới. Tuy vậy, ba bốn tháng, anh tranh thủ đảo lên viếng mộ gia tiên, thấy luôn sạch đẹp. Bù lại, mỗi năm, anh Hoàng tốn thêm 550.000 đồng trả công coi sóc một ngôi nhà gia tiên. Dịp tảo mộ năm nay, tiền công "đúng giá" rửa hay làm cỏ khoảng 10.000-15.000 đồng/lần, tại nghĩa trang Gò Dưa.
Rút kinh nghiệm từ năm trước, anh Hoàng định gọi điện đến một dịch vụ lau chùi nhà cửa bàn thờ, hút bụi thảm... uy tín từ rằm tháng chạp. Năm ngoái do bận sửa nhà nên gần cạnh ngày đưa ông Táo về trời, anh mới nhớ đến dịch vụ này, nên họ làm hơi ẩu mà giá lại khá cao. Theo anh Hoàng, trong một tuần nữa, nếu cậu em Việt kiều Pháp về chơi, anh sẽ nhờ dịch vụ chưng bàn kết mâm ngũ quả hình rồng phụng chớp cảnh, rung râu.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)