Tôi là người từ quê lên thành phố. Lúc đó, tôi 22 tuổi, có một con gái. Chồng bỏ đi khi bé mới hai tuổi. Tôi ở nhờ nhà chị gái, rất chật chội và ức chế. Tối đi học về, 22h đêm, tôi còn phải giặt quần áo cho cả nhà, một thau to bự. Rồi ngày cũng qua ngày. Nhìn con lớn lên và chịu nhiều thiệt thòi với hai con của anh chị, tôi càng mơ ước có một ngôi nhà dù nhỏ nhất.
Ngày ấy, tôi 38 kg, đi làm từ nhà đến cơ quan 14 km bằng xe đạp, tối tôi còn học thêm bổ túc văn hóa. Tôi cũng muốn xe máy lắm nhưng ước mơ cháy bỏng vẫn là miếng đất hay căn nhà cho hai mẹ con... Năm 2001, tôi bị nghỉ việc vì giảm biên chế. Công ty đền bù cho tôi hơn 20 triệu (lúc đó vàng khoảng 5 triệu/lượng). Với số tiền đó, vay mượn thêm anh chị, bạn bè, tôi bắt đầu hành trình đi tìm nhà... Tôi tìm kiếm mãi, cái ưng ý lại quá xa trung tâm hoặc quá nhiều tiền. Tôi không có nhiều lựa chọn nên quyết định mua cái nhà nhỏ 19,5 m2, có gác, trong hẻm nhỏ. Nhà hình thang lại tóp hậu... Ai cũng khuyên tôi đừng mua, nhưng tôi nghĩ nếu nhà không như vậy thì làm gì có giá tiền như vậy để tôi mua? Mà tôi chỉ là công nhân viên bình thường, đâu cần mê tín. Thế là tôi mua được cái nhà ở ngay trung tâm quận 6 nên hàng ngày đi làm, đi học rất tiện (tiết kiệm được rất nhiều chi phí xăng, xe...). Hơn nữa, lúc đó nếu không mua nhà, tôi sẽ phải thuê nhà ở, khoảng 800.000/tháng vì anh chị không cho ở nhờ nữa.
Nhờ chăm chỉ làm việc và chi tiêu tiết kiệm, đến năm 2007, tôi dành dụm được một số tiền kha khá. Lúc này, tôi đã mua được xe máy. Tôi lấy chồng và quyết định đổi nhà to hơn một chút. Năm 2010, tôi mua được căn nhà ở quận 7 giá 1,3 tỷ đồng. Dù thiếu chút tiền nhưng tôi vẫn không bán căn nhỏ ở quận 6 vì đó là kỷ niệm thuở hàn vi.
Tôi mượn thêm ngân hàng gần 400 triệu để mua căn nhà mới và trả góp trong vòng 15 năm. Cứ vay mượn như thế, hiện nay tôi đã có được 3 căn nhà, hai căn cho thuê để trả lãi và gốc vay ngân hàng, vì thế tôi không phải lo nghĩ nhiều. Vợ chồng tôi đi làm để tích lũy thêm.
Tôi thấy bây giờ một số cặp vợ chồng trẻ, có dư một chút đi mua nhà thì đòi nhà phải đẹp, phải ở trung tâm. Thế nhưng, tiền không đủ để mua căn như mình ưng ý, rốt cuộc thì vẫn phải ở thuê, mất 2-3 triệu/tháng nên số tiền dành dụm từ từ teo mất, cơ hội mua nhà sẽ khó hơn.
Nguyệt
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.