Đất đá chảy tràn vùi lấp khu dân cư uy hiếp 35 hộ dân ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện vùng cao Ba Tơ. Ảnh:Tấn Minh.
Trao đổi với VnExpress chiều 17/7, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, sau trận lũ lịch sử cuối năm ngoái, ngọn núi Mang Póc ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa liên tục sạt lở, chảy tràn xuống khu dân cư uy hiếp 35 hộ dân với 175 nhân khẩu.
"Mưa giông lớn những ngày qua càng khiến vết nứt núi hở rộng, kéo dài hàng trăm mét khiến đất, đá từ trên cao lăn xuống có nguy cơ vùi lấp các hộ dân bất cứ lúc nào. Do vậy, huyện quyết định di dời khẩn cấp 35 hộ dân này đến nơi ở mới trước mùa mưa năm nay", ông Phong nói.
Tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ khẩn cấp cho huyện Ba Tơ 12,5 tỷ đồng san ủi mặt bằng, xây khu tái định cư rộng 3 ha để di dời số hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Các nhà thầu tập trung phương tiện cơ giới thi công khu tái định cư Mang Póc để di dời 35 hộ dân thôn Gọi Re, xã Ba Xa đến ở an toàn trước mùa mưa năm nay. Ảnh:Trí Tín.
Trước đó, tháng 11/2013, mưa vượt đỉnh lịch sử làm xuất hiện lũ quét gây sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp nhà cửa, cuốn trôi cây cối, hoa màu của 35 hộ dân thôn Gọi Re, xã Ba Xa.
Mưa lũ rút đi, do đường giao thông tắc nghẽn, đất đá từ trên núi sạt lở xuống vùi lấp nhà cửa quá sâu nên đồng bào nơi đây phải ở tạm trong lều bạt dã chiến suốt cả tháng. Huyện Ba Tơ phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên về khắc phục, dựng lại nhà cửa cho người dân nơi đây sống tạm cho đến nay.
Trí Tín