Mọi người khi đến chơi nhà tôi thấy bức ảnh chụp cảnh hai vợ chồng đạp xe thoải mái thong dong dưới những vòm cây uốn lượn như cánh tay vẫy gọi, đều hỏi ảnh chụp ở đâu mà ấn tượng và lãng mạn thế. Khi được biết ảnh kỷ niệm chuyến du lịch Hàn Quốc ai cũng rất thích thú và đều mong có dịp đến thăm đất nước vô cùng hấp dẫn đó.

Hồi đó là 10/2008, đang là mùa thu vàng ở Hàn Quốc, bầu trời trong xanh lấp lánh nắng vàng và nhiệt độ khoảng trên 20 độ C, không khí thật dịu mát. Ấn tượng nổi bật nhất trong chuyến du lịch ngày đó phải kể tới đảo Cheju. Đến đảo Cheju, mọi người cảm thấy như lạc bước vào thiên đường. Hòn đảo này được mệnh danh là Đảo tình yêu, vừa đẹp nhất, vừa lớn nhất Hàn Quốc với chiều dài 73km, chiều rộng 41km, nằm ngoài khơi cực nam của Hàn Quốc. Mùa hè ở đây không vượt quá 33 độ C và mùa đông chỉ xấp xỉ 1 độ C.
Giờ đây tôi vẫn giữ nguyên cảm giác khi đứng cao ngất chơi vơi trên miệng núi lửa Seong San hình lòng chảo đường kính 600m và sâu 90m. Dưới chân núi kéo dài ngút mắt là mặt biển lấp lánh xa vời những con sóng bạc đầu trắng xóa, trên đầu nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh lộng gió thổi tóc tung bay, cảm thấy tâm hồn bay bổng biết nhường nào. Ngọn núi đơn độc đứng hùng dũng ngay trên bờ biển thật uy nghi đầy thách thức. Hai bên lối lên là những hàng cây tùng cổ thụ reo vi vu trong gió xen với những bãi cỏ xanh trải dài như lụa xuống tận bờ nước.

Cách đây 10 vạn năm, dòng núi lửa phun trào từ trong lòng đất đã ban tặng cho người Hàn Quốc ngày nay món quà thiên nhiên quý giá này. Bờ biển quanh đảo Cheju được nham thạch kiến tạo nên rất nhiều hình thù kỳ lạ và hấp dẫn, đặc biệt là bãi cột đá Jusang Jeongli. Nhờ núi lửa phun trào nên đảo Cheju có rất nhiều vườn cây ăn trái tốt tươi mà đặc sản nổi tiếng là quýt. Những con đường nhựa phẳng lì vươn qua những cánh đồng cây ăn trái trĩu quả, uốn lượn giữa những khu nghỉ dưỡng tĩnh lặng và sang trọng, hoặc dẫn đến 20 sân golf hào hoa quyến rũ biểu hiện của đời sống giải trí hiện đại, rồi len lỏi tới rất nhiều ngôi chùa rêu phong cổ kính làm cho ta như lạc vào quá khứ.
Làng văn hóa dân gian Soung-Up trên đảo Cheju không những cho du khách nhìn thấy khung cảnh như thật của làng quê xưa với những ngôi nhà tường đất với mái trang hình nấm, mà những chủ nhân vui vẻ hồn nhiên ở đây còn tái hiện cả cảnh sinh hoạt đời thường của những người dân thời đó. Cô hướng dẫn viên vui tính kể với du khách rằng trước kia mỗi người đàn ông trên đảo có thể được cưới 3 bà vợ. Người vợ trẻ đẹp nhất thường được cưng chiều chỉ phải lo việc nội trợ, còn các bà vợ khác thì phải ra đồng lao động kiếm sống cho cả gia đình. Riêng người chồng thì không phải làm lao động gì cả để tập trung sức lực hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất vô cùng quan trọng là duy trì nòi giống.

“Các bạn có công nhận phụ nữ đảo Cheju ngày xưa vất vả không?”, cô hướng dẫn hỏi mọi người chúng tôi rồi mỉm cười nói thêm một cách ý nhị: “Còn tôi cũng đã biết các anh đàn ông sẽ nói ai là người vất vả nhất rồi”. Thật thú vị khi được biết khu Làng văn hóa dân gian Soung-Up này chính là nơi đã được dùng làm trường quay cho bộ phim “Nàng Dae Jiang Gueng”, mà ở Việt Nam hầu như mọi người đều đã được xem.
Chúng tôi vào thăm Công viên tình yêu Loveland với những cảm giác vừa thú vị vừa lạ lùng khó tả trước những bài trí và khối hình điêu khắc rất sống động mô tả quan hệ tính giao của con người. Tôi thấy vị nể sự mạnh dạn và tính hài hước của những con người nơi đây.
Khi được hỏi về cảm nhận của tôi đối với thiên đường tình yêu Cheju, tôi thường nói với bạn bè rằng tôi không muốn đem so sánh nơi này với nơi kia, vì như vậy có thể là không tế nhị và còn tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Tuy nhiên đối với tôi, nhớ lại cảm giác của mình khi bơi thyền ngoài đảo Venice, Italia, hay tới Thụy Sĩ ngồi bên bờ hồ Lucerne trong xanh hoặc đứng trên ngon núi Titlis trắng xóa một màu tuyết lóa mắt vào giữa mùa hè tháng bảy, rồi khi du thuyền trên Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc…, bây giờ nếu được lựa chọn một nơi nào sau khi đã đi qua để đến thêm lần nữa, tôi thật khó mà không nhắm tới đảo Cheju, Hàn Quốc.

Đảo Nami cũng là một địa danh du lịch hấp dẫn, chỉ cách thủ đô Seoul trên 60 cây số về phía Nam. Rất nhiều người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ đều đã say sưa xem bộ phim “Bản tình ca mùa đông” của Hàn Quốc, và đảo Nami chính là bối cảnh của bộ phim này vì nơi đây rất yên bình, thơ mộng và lãng mạn. Tên đảo là Nami là để tưởng nhớ một vị tướng đã có công dẹp loạn vào thế kỷ 13 ở Hàn Quốc. Chúng tôi đến đây không phải vào mùa đông đầy tuyết trắng như trong phim, mà vào tháng 10 khi những hàng cây lá vàng lá đỏ đang khoác lên đảo một vẻ đẹp mềm mại và phiêu lãng của mùa thu. Chạy dài giữa đảo là một hàng cây cổ thụ cao chót vót, tán lá xum xuê kéo dài hàng cây số trông thật hoành tráng và cuốn hút du khách.
Một bức tượng rất sống động của hai nhân vật chính trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” được đặt dưới hàng cây bên con đường này, như một nét nhấn thật trữ tình cho đảo Nami. Chính giữa đảo là một bãi cỏ rộng mượt mà chạy dài xa tít tắp. Chúng tôi nằm dài trên cỏ ngắm trời xanh bao la để tận hưởng sự thư thái giữa thiên nhiên trong lành của mùa thu Hàn Quốc. Để đảm bảo cho không khí trên đảo được trong lành và yên tĩnh, ở đây không có một chiếc xe hơi nào, không có những tiếng động mạnh, môi trường không hề bị ô nhiễm.

Vợ chồng tôi thuê 2 chiếc xe đạp thong dong đạp theo những con đường len lỏi qua những vòm cây, bờ nước. Trên một đoạn đường chạy sát ven đảo có những hàng cây vươn cành như những chiếc cổng chào trông rất đẹp mắt. Khi thấy chúng tôi lúng túng không thể chụp được một bức ảnh chung cho cả 2 vợ chồng thì một anh bạn Hàn Quốc tiến đến vui vẻ bấm giúp một kiểu ảnh và không ngờ đó lại là bức ảnh mà chúng tôi thích nhất trong chuyến du lịch này. Khi đạp xe về nơi tập kết cùng mọi người, tôi đã ngửi thấy mùi thịt nướng đặc trưng của Hàn Quốc bốc lên thơm ngào ngạt. Khi đó tâm trạng của tôi rất phấn kích nhưng bụng lại đói mềm. Tôi ngồi xuống bàn ăn giữa vườn cây ngoài trời thoáng mát để thưởng thức thịt nướng với rượu sochu mà thầm nghĩ: “Thiên đường làm gì mà có được sự kết hợp tuyệt vời những khoái lạc tinh thần và vật chật như thế này nhỉ”.
Trên ôtô về khách sạn, cô hướng dẫn viên du lịch xinh xắn luôn vui vẻ và hài hước để tạo không khí sôi nổi cho mọi người, nhưng cũng không quên giới thiệu những nét khái quát về đất nước Hàn Quốc mà chúng tôi đang có mặt. Chúng tôi đi trên một đất nước mà không chỉ có rất nhiều địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, mà còn là đất nước phát triển vượt bậc với tốc độ chóng mặt về kinh tế cũng như các mặt khác như văn hóa, giáo dục… khiến thế giới phải ngưỡng mộ phong tặng cho danh hiệu “Kỳ tích sông Hàn”.

Sau khi chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, Hàn Quốc chỉ là một trong những nước nghèo trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người năm 1963 chỉ là 100 USD. Thế nhưng chỉ sau hơn 40 năm, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 8% mỗi năm, tới năm 2007 đất nước này đã vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á và thứ 10 trên thế giới với GDP đạt gần 900 tỷ USD (2006), thu nhập bình quân đầu người là 25.000 USD. Đời sống nhân dân được nâng cao nhanh chóng, ngang bằng, thậm chí cao hơn một số quốc gia phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Ngày nay những sản phẩm công nghiệp như TV, điện thoại di động, ôtô của Hàn Quốc đang chiếm những vị trí cao trên thế giới. Không chỉ về mặt kinh tế, những lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục Hàn Quốc cũng đạt được những thành tựu phi thường. Những sản phẩm văn hóa như phim ảnh, ca nhạc… đã làm cho cả thế giới ngưỡng mộ, tạo nên một cơn sốt Hàn Quốc. Đất nước này đã trở thành một quốc gia có nền giáo dục rất phát triển. Đại học quốc gia Seoul đứng vào nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á (xếp thứ 13) và thế giới (xếp thứ 124). Thật ấn tượng và đáng khâm phục. Đến Hàn Quốc, bạn không thể không chứng kiến những thành tựu lớn lao tầm cỡ quốc tế mà đất nước này đã đạt được với tốc độ thần kỳ như vậy. Tại đất nước này, du khách còn có thể chiêm ngưỡng thủ đô Seoul, thành phố hiện đại lớn thứ 10 trên thế giới với hơn 10 triệu dân.

Chúng tôi tới thăm Cung điện hoàng gia Kyeong-bok. Đây là hoàng cung của vương triều Chosun (1398-1910). Công trình thật đồ sộ, nguy nga tráng lệ với những lầu gác chạm trổ nhiều màu sắc nằm rải rác hòa quyện với phong cảnh thiên nhiên như núi non, hồ nước đặc trưng cho phong cách Á Đông. Trước cửa các tòa điện là những người lính gác mặc sắc phục từ thời phong kiến, dáng vẻ cao to oai vệ thể hiện quyền lực của vương triều. Thật đáng tự hào khi ở giữa thủ đô hiện đại còn giữ được những công trình lịch sử hoành tráng như vậy. Giữa khung cảnh cổ kính này, tôi bỗng liên tưởng tới ngày Quốc Khánh của Hàn Quốc. Đó là một ngày rất xa xưa, ngày 3/10/2333 trước Công nguyên, là ngày lập quốc hay còn gọi là lễ khai thiên, đủ thấy người Hàn Quốc rất coi trọng lịch sử dân tộc của mình.
Trước mặt chúng tôi là Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hay còn gọi là Nhà Xanh, nơi Tổng thống đương nhiệm sống và làm việc. Không đồ sộ nguy nga như Hoàng cung, Phủ Tổng thống Hàn Quốc trông có phần khiêm tốn và điều đó gây ấn tượng về sự gần gũi với đời sống xã hội. Trong số những vị Tổng thống đã từng tại vị tại Nhà Xanh này có Tổng thống Park Chung Hee, người đã từng giữ chức vụ suốt 4 nhiệm kỳ từ năm 1963 đến năm 1979. Chính trong thời kỳ này, Tổng thống Park Chung Hee đã tiến hành đường lối phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo để hiện đại hóa đát nước và đã đưa Hàn Quốc vươn lên với tốc độ thần kỳ, trở thành một con rồng châu Á như ngày nay.

Đứng trước Nhà Xanh, tôi chợt nhớ tới câu chuyện đã được nhiều tài liệu đưa tin là vào năm 1968 có 32 lính biệt kích từ miền Bắc định đột nhập Nhà Xanh để ám sát Tổng thống Park Chung Hee, nhưng khi còn cách 800m lại bị phát hiện và tất cả bị tiêu diệt. Nghe tôi kể, anh bạn tôi hỏi: “Thế anh nghĩ thế nào về điều đó?”. Tôi bảo với bạn tôi là tôi không thể và cũng không muốn phán xét, nhưng vì đang đứng trước Nhà Xanh nên tôi chợt nhớ tới chuyện đó và là một khách du lịch đang thăm Hàn Quốc, tôi chỉ cảm nhận ngày hôm nay đất nước này thật tuyệt vời.
Sau khi thăm Bảo tàng Dân gian Quốc gia, xe đưa chúng tôi đi dọc theo bờ sông Hàn, lướt qua những công trình kiến trúc hiện đại và đồ sộ của thủ đô Seoul rồi dừng lại để ăn trưa. Du lịch tất nhiên không thể thiếu hương vị của ẩm thực đặc trưng của mỗi nước. Được biết Hàn Quốc có 12 món ăn tiêu biểu như kimchi, gimbap (cơm cuốn rong biển), naengmyeon (mỳ lạnh), bulgogi (thịt bò nướng)…, trong đó món kimchi được biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên tôi thích nhất món thịt bò nướng. Thịt bò được ướp với xì dầu và đường rồi nướng lên thơm phức, rất mềm và kích thích khẩu vị, ăn cùng với rượu sochu rất hấp dẫn.
Chuyến du lịch 7 ngày của chúng tôi kết thúc trong tâm trạng lưu luyến của tất cả mọi người. 6 năm trôi qua, tôi cũng đã đi qua nhiều vùng đất khác nữa, nhưng những ấn tượng về Hàn Quốc qua chuyến du lịch đó vẫn thấy mới mẻ và sâu đậm, vì vậy tôi muốn viết lại để chia sẻ với bạn bè, đồng thời muốn gửi tới tất cả một lời nhắn nhủ rằng "Hãy đến Hàn Quốc đừng chờ đợi".
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Quách Nhạ