Những con dê núi lang thang trên phố không một bóng người. Chính quyền thị trấn Llandudno thực hiện lệnh đóng cửa các địa điểm, công trình công cộng trong các tuần qua, do ảnh hưởng phức tạp của Covid-19, điều này khiến đàn dê núi tràn xuống đường. Ảnh: Andrew Stuart/PA.
Những con dê núi lang thang trên phố không một bóng người. Chính quyền thị trấn Llandudno thực hiện lệnh đóng cửa các địa điểm, công trình công cộng trong các tuần qua, do ảnh hưởng phức tạp của Covid-19, điều này khiến đàn dê núi tràn xuống đường. Ảnh: Andrew Stuart/PA.
Những con dê ung dung đi ngang qua góc phố. Chúng thuộc loài dê Kashmir, sống thành đàn hoang dã khoảng 120 con trên các sườn núi đá tại công viên quốc gia Great Orme. Ảnh: Peter Byrne/PA.
Những con dê ung dung đi ngang qua góc phố. Chúng thuộc loài dê Kashmir, sống thành đàn hoang dã khoảng 120 con trên các sườn núi đá tại công viên quốc gia Great Orme. Ảnh: Peter Byrne/PA.
Chúng nhận ra sự khác thường nên tràn xuống, đi lang thang trên đường, bãi cỏ, góc phố kiếm ăn, vào bên trong khuôn viên nhà thờ Holy Trinity. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Chúng nhận ra sự khác thường nên tràn xuống, đi lang thang trên đường, bãi cỏ, góc phố kiếm ăn, vào bên trong khuôn viên nhà thờ Holy Trinity. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Ba con dê trèo lên bờ rào đá. Ảnh: Peter Byrne/PA.
Một nhóm dê tận hưởng ánh nắng trên bãi cỏ phía trước khách sạn Alexandra. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Một nhóm dê tận hưởng ánh nắng trên bãi cỏ phía trước khách sạn Alexandra. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Trước đây, những con dê này cũng từng di chuyển xuống phố do chúng gặp thời tiết xấu. Nay cảnh tượng này lặp lại tại Llandudno do Covid-19. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Trước đây, những con dê này cũng từng di chuyển xuống phố do chúng gặp thời tiết xấu. Nay cảnh tượng này lặp lại tại Llandudno do Covid-19. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Những con dê ăn lá cây bên ngoài một nhà thờ. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Đàn dê gây ô nhiễm khu dân cư và phiền hà cho người dân. Ảnh: Peter Byrne/PA.
Dù vậy, người địa phương vẫn tranh thủ chụp lại dịp hiếm gặp này. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Những con dê tập trung đông đúc tại khu vực quảng trường Trinity.
Phóng viên Andrew Stuart của tờ Manchester Evening News (Anh) là người đầu tiên ghi nhận dê núi xuống đường, ăn lá cây và ngủ trong sân nhà thờ. Sau đó, tin tức này lan rộng trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Peter Byrne/PA
Những con dê tập trung đông đúc tại khu vực quảng trường Trinity.
Phóng viên Andrew Stuart của tờ Manchester Evening News (Anh) là người đầu tiên ghi nhận dê núi xuống đường, ăn lá cây và ngủ trong sân nhà thờ. Sau đó, tin tức này lan rộng trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Peter Byrne/PA
Ba con dê thư giãn trên bãi cỏ phía sau trạm xe buýt. Cảnh sát thị trấn Llandudno khuyên người dân, du khách không nên tò mò xem cảnh tượng này vì ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ trong quá trình giám sát lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Ba con dê thư giãn trên bãi cỏ phía sau trạm xe buýt. Cảnh sát thị trấn Llandudno khuyên người dân, du khách không nên tò mò xem cảnh tượng này vì ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ trong quá trình giám sát lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: Carl Recine/Reuters.
Huỳnh Phương (Theo The Atlantic)