From: QUANG HUY
Sent: Monday, September 22, 2008 9:23 AM
Subject: Chia se tam su
Sự ngăn cấm chỉ từ một phía gia đình của anh ấy, còn gia đình Uyên đã chấp nhận anh ấy, đây là một điền kiện thuận lợi.
Uyên nói: “Rất sợ những lời nói xúc phạm và nặng lời, vì từ bé đến giờ tôi chưa từng bị bố mẹ chửi và nạt bao giờ, tôi không biết nghe những từ nặng lời, xúc phạm”. Nhưng Uyên nên nghĩ lại và cần có chút hy sinh chút tự ái của bản thân để giữ mối quan hệ giữa 2 người. Hãy nhớ rằng anh ấy cũng đã có sự hy sinh khi rời gia đình để giữ tình yêu với Uyên.
Ngay lúc này gia đình anh ấy chắc chắn sẽ không nhượng bộ, tuy nhiên thời gian về lâu dài cũng sẽ hiểu ra vì hạnh phúc của chính con trai của họ.
Và sau cùng nếu mọi việc không được như ý thì hai người vẫn có thể tự lo cho hạnh phúc của mình mà không cần dựa vào gia đình anh ấy mà. Chắc Uyên cũng nhận ra điều này qua hành động của người yêu.
Vài dòng ngắn gọn chia sẻ với bạn. Chúc bạn mau tìm ra hướng giải quyết vấn đề tốt nhất và mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cho hai người.