Đã năm tháng từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và ba tháng từ ngày David Moyes được chính thức thông báo là HLV mới của MU với bản hợp đồng sáu năm. Thắng có, thua có, nhưng nhìn chung dư luận đang cho rằng ông Moyes bất tài và nên bị sa thải. Nhưng liệu ông có đáng bị sa thải? Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề tại MU một cách khách quan hơn.
Thứ nhất, xin đừng tự huyễn hoặc rằng đội hình hiện tại của MU là mạnh và đủ sức cạnh tranh cho mọi chức vô địch. Có thể họ vô địch giải Ngoại hạng mùa vừa rồi, nhưng là trong bối cảnh Chelsea phải thay HLV giữa dòng, Liverpool chỉ đang trong mùa đầu tiên với HLV Rodgers và Manchester City rơi vào những rắc rối nội bộ.
Những ai theo dõi MU một thời gian đều nhìn ra rằng đây là đội hình yếu nhất của MU trong nhiều năm trở lại đây. Hãy xem ông Moyes có gì khi bước vào mùa giải năm nay? Một hàng thủ mà ba trụ cột đều đã ngoài 30, thường xuyên vật lộn với chấn thương, thiếu tốc độ, khả năng phán đoán giảm.
Hàng tiền vệ thì ngoài Carrick và sự nhiệt tình của Cleverley hay sự khéo léo của Kagawa thì không còn ai. Còn hàng công? Ngoài Rooney và Van Persie thì hai cầu thủ còn lại quá thường để có thể dẫn dắt một hàng công cạnh tranh cho chức vô địch.
Nếu Moyes có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất thì MU cũng sẽ không khó khăn như bây giờ. Nhưng đã bao giờ trong suốt ba tháng qua vị HLV này có cơ hội duy trì đội hình ra sân mạnh nhất trong tất cả các trận đấu?
Nhìn lại các đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến giờ, họ hầu như chưa bao giờ vắng đi các trụ cột trong thời gian dài. Còn với MU, các cổ động viên đã quen với việc các trụ cột vật lộn với chấn thương hơn là ra sân thi đấu.
Thứ hai, liệu có công bằng cho Moyes khi mọi tội lỗi đều đổ lên đầu ông? Đành rằng, khả năng của một huấn luyện viên là quan trọng, nhưng bóng đá hiện đại đang tạo ra một thói quen xấu cho các cầu thủ là chỉ có các huấn luyện viên bị chỉ trích và sa thải. Tại sao không phải là các siêu sao, những người hưởng lương hàng chục triệu đô la mỗi năm bị chỉ trích?
Thú thật là bản thân tôi là người hâm mộ của MU đã hơn 10 năm, đây là mùa bóng mà tôi cảm thấy thất vọng với các cầu thủ nhất. Họ thi đấu rất thiếu nhiệt huyết và vô trách nhiệm với chính chiếc áo đỏ mà họ khoác trên người.
Bản thân là những trụ cột, là những siêu sao, là những người đã chinh chiến lâu năm trên mọi đấu trường, nhưng họ lại mắc những sai lầm sơ đẳng nhất và rõ ràng là không thể đổ lỗi cho HLV vì những sai lầm đó của họ.
Thứ ba, không thể bỏ qua sự thật là tất cả các đối thủ của MU đều được tăng cường lực lượng một cách khủng khiếp. Điều này không thuộc về trách nhiệm của riêng ông Moyes, mà còn của cả ban lãnh đạo đội bóng.
Dĩ nhiên là Moyes cũng là một trong những người phải chịu trách nhiệm với phong độ của đội bóng, tuy nhiên ông không phải người duy nhất. Ông là một nhà quản lý có khả năng. Ông được chọn lựa không phải vì ông có thể đem đến chiến thắng ngay lập tức cho MU mà vì ông có thể duy trì sự ổn định và các giá trị của đội bóng này.
MU là đội bóng của kỷ luật, sự hy sinh và cống hiến. Dĩ nhiên những chiếc cúp có thể khiến cho phòng truyền thống của MU hoàn tráng hơn. Nhưng khi mà họ đã là đội bóng của những kỷ lục rồi thì điều quan trọng là duy trì giá trị cho thế hệ tương lai.
Ban lãnh đạo đội bóng, những người hâm mộ trung thành vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ ông David Moyes trong công cuộc tái thiết đội bóng và đó cũng là điều ông cần vào lúc này.
>> Xem thêm: Tội nghiệp David Moyes
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá Ngoại hạng Anh tại đây.