Trước khi David Moyes xuất hiện, MU đâu có thê thảm đến mức ấy. Dưới thời Alex Fegurson, Quỷ đỏ đôi lúc cũng gặp thất bại nhưng ít ra họ vẫn thăng hoa cả ở giải quốc nội lẫn đấu trường Châu Âu.
Vậy mà sau khi chiến lược gia huyền thoại nghỉ hưu, Moyes lên kế vị theo lời giới thiệu của Fegurson thì MU biến thành những kẻ chẳng ra gì, thi đấu không khởi sắc và lối chơi bế tắc, phòng thủ tệ và tấn công thường xuyên bị bắt bài, thậm chí bóng lên được giữa sân thì ngay lập tức bị đối thủ cướp mất.
Cũng vẫn những con người đó, khả năng đó vậy sao dưới sự dẫn dắt của "ông già gân", MU được người ta nhớ đến với lối chơi đẹp mắt, phòng thủ chắc chắn, phản công nhanh gọn, thậm chí họ còn đạt được cú ăn ba, ăn hai lịch sử.
Vậy nhưng MU dưới trướng của Moyes thì thế nào? Họ chỉ biết hòa và thua, may mắn lắm mới thắng được một trận nhưng hầu hết đều do ăn may, thậm chí thua cơ những đối thủ nằm cuối bảng xếp hạng.
Ngay cả những trận đấu tại thánh địa Old Trafford cũng không mỉm cười với MU, họ vẫn khiến cổ động viên tức tưởi vì chơi bóng như nhảy dây. Thử hỏi lỗi này là do sự bất tài của người cầm quân hay sự vô năng của các cầu thủ?
Tôi cho rằng MU tệ hại như bây giờ là do sự bất tài của David Moyes. Đồng ý ông ta là người mới, chưa thể thích nghi được với Quỷ đỏ nhưng đã 20 trận trôi qua, đồng nghĩa với việc giải Ngoại hạng đã đi được nửa chặng đường vậy mà ông ta vẫn chẳng thể thích nghi ư?
Thật nực cười, cái lý của nhà cầm quân sao mà khéo thế? Thực tế, David Moyes chỉ bo bo nghĩ cho mình và lại còn định làm một cuộc thanh lọc ngoạn mục nữa chứ.
Hãy nhìn vào thành tích hiện giờ của MU thì ai cũng có thể thấy phương pháp huấn luyện của Moyes tồi đến mức nào. MU hiện đã thua liên tiếp ba trận trên mọi đấu trường, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2001. Quỷ đỏ thua đội đầu bảng Arsenal đến 11 điểm, bị hất văng khỏi FA Cup và dừng chân trước Sunderland ở lượt đi bán kết Capital One Cup.
Những cái tên quen thuộc được Fegurson hết lòng tin tưởng và yêu quý như Anders Lindegaard, Nemanja Vidic, Nani, Patrice Evra, Anderson và Alex Buttner, thậm chí cả Rio Ferdinand hay “hạt đậu nhỏ” Chicharito (Javier Hernandez) đều lọt vào tầm ngắm thanh trừ của Moyes. Không sớm thì muộn, họ cũng sẽ khăn gói rời MU vì lý do không tâm huyết với phương pháp huấn luyện của Moyes.
Danh sách đen này có lẽ sẽ còn nhiều cái tên hơn nữa, tương lai của họ ở Old Trafford chưa thể nói trước được nếu như vị chiến lược gia này còn tại vị. Nghe sao mà cay đắng, dưới thời của Ferguson họ đều là những công thần, còn giờ đây Moyes lại coi họ là những tội đồ.
Tôi nghĩ rằng, Moyes đã bất tài, vô dụng thì nên thành thật với chính mình, đằng này còn đổ lỗi cho các cầu thủ là không tâm huyết, phản kháng lại ông ta. Nếu ông ta đưa ra được đối sách khiến các cầu thủ hài lòng thì liệu có ai dám nói gì không? Họ đá theo ý mình chắc?
Nếu không nghe theo sự chỉ đạo của vị chiến lược gia này thì có lẽ giờ MU đã mang bộ mặt khác, không khiến người hâm mộ tuyệt vọng đến vậy. Thật quả không sai khi người ta truyền tai nhau câu nói: "David Moyes đến với MU để phá mọi kỉ lục".
Những người yêu mến MU giờ đây dù có lạc quan đến mấy cũng không thể nào chấp nhận được lối chơi của họ. Nhiều người thậm chí còn sợ xem MU đá vì họ không muốn chứng kiến các cầu thủ rời sân lặng lẽ vì thua cuộc. Còn đâu lối đá đặc sắc, kỹ thuật và đẹp ngây ngất khiến người hâm mộ hò hét suốt đêm? Thật đáng tiếc.
Người ta lại đang mong mỏi giá như Alex Ferguson đừng già đi, ước ông đừng nghỉ hưu để trực tiếp dẫn dắt Quỷ đỏ như ngày nào. Thật cay đắng làm sao khi đội Đương kim vô địch Ngoại hạng thi đấu bết bát, thua cả những đội nằm top dưới. Nếu Moyes còn tại vị, chắc chắn MU sẽ còn thảm bại hơn như thế này.
>> Xem thêm: David Moyes đến với MU để phá mọi kỉ lục
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá ngoại hạng Anh tại đây.