New Zealand nổi tiếng bởi nhiều thứ: cừu, len, sữa, kem, bơ, chim kiwi, mật ong Manuka, bùn Rotorua, điệu nhảy Haka của người dân tộc Maori… nhưng với tôi, thứ tuyệt vời nhất mà xứ sở Kiwi này sở hữu là thiên nhiên đất trời đẹp như tranh vẽ.
Khó có nơi nào mà thiên nhiên phong cảnh lại hùng vĩ khoáng đạt mà đẹp hoàn hảo như ở New Zealand. Cho dù bạn đi về nơi nào, bạn rất dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng đẹp như tranh và chỉ cần phóng máy ảnh ra mọi góc độ đều có thể chụp nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời và hoàn hảo.
Khi xem phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", cũng như nhiều người, tôi nghi hoặc không tin được những cảnh sắc đẹp như thế lại có thật trên đời. Những bức ảnh về New Zealand khiến tôi nghi hoặc rằng ảnh quá đẹp như vậy hẳn đã qua xử lý kỹ thuật chỉnh sửa. Thế nhưng khi đến nơi rồi, tôi mới biết hóa ra, những khung cảnh đẹp như vậy, màu sắc chuẩn xác như vậy không phải do chỉnh sửa mà là thiên nhiên xứ sở này vốn đẹp như thế.
Ở New Zealand, có những thảo nguyên mênh mông, cao nguyên xanh mướt với từng đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ, có biển đại dương rộng lớn với những ngọn núi hùng vĩ bao phủ tuyết trắng ngàn năm, lại có những hồ nước bình lặng tĩnh mặc, những phong cảnh kỳ dị, lạ lùng… Và đây, tôi xin chọn ra vài tấm ảnh trời đất thiên nhiên New Zealand tôi đã chụp và ưng ý nhất cùng chia sẻ với các bạn, mong rằng những tấm ảnh này sẽ khiến các bạn thêm hứng thú về đất nước tuyệt vời này, để đến và để thấy, đất nước New Zealand tự nhiên là đẹp vậy đó.

Từ thị trấn dưới chân Fox Glacier đi đến hồ Matheson rất xa, nhưng tôi đã đi bộ đến. Trên đường đi cảnh đẹp như tranh và tôi cứ phải dừng lại hai bên đường để ngắm và chụp ảnh. Trong ảnh, đàn cừu ở một trang trại gần Fox Glacier.

Tôi đi đến hồ Matheson thì trời đã chiều tà (tầm 5-6 giờ chiều), cả hồ chỉ có tôi và vài người bạn, khung cảnh vắng lặng nhưng tĩnh tại, bình yên khiến lòng người lắng dịu. Vẻ đẹp của hồ Matheson trong ánh chiều tà đẹp đến không nói thành lời, chỉ có thể trầm lặng mà chiêm ngưỡng. Trong ảnh là hồ Matheson ở Fox Glacier.

Tôi cũng rất ấn tượng với hồ Wakatipu ở Queenstown. Du khách có thể đi bộ dọc bãi cát ven hồ, nơi từng đàn hải âu bay đậu dập dìu trên bãi bờ, trên sóng nước. Trên bờ hồ phía xa xa là rặng thông và thị trấn Queenstown dưới sườn đồi, bên phía này là dương liễu xanh ngắt.

Tôi đến hồ Wanaka trong một ngày trời lạnh, cũng không có thời gian để nán lại thăm thú thật lâu. Nhưng hồ Wanaka cũng có vẻ đẹp riêng của nó, tôi bị ấn tưởng bởi sắc xanh biếc bao trùm nơi đây, bên hồ là một thị trấn nhỏ bé và yên tĩnh, cảm giác nơi đây thật thanh bình, hiền hòa. Trong ảnh là những rặng thông bên hồ Wanaka.

Ở New Zealand có rất nhiều hồ đẹp và việc chọn lựa ra những tấm ảnh ở những hồ mình thích nhất thật không dễ dàng chút nào. Nhưng nếu được bình chọn cho một hồ nước đẹp nhất New Zealand, tôi sẽ chọn hồ Tekapo, nơi khung cảnh đẹp như xứ sở thần tiên. Nếu có thời gian, sẽ rất thú vị nếu giành vài ngày để đi bộ vòng quanh hồ vì từng góc độ xung quanh hồ đều là những bức tranh tuyệt mỹ. Trong ảnh, hồ Tekapo dưới chân núi tuyết.

Đương nhiên, nhắc đến đất trời New Zealand là phải nhắc đến những dãy núi hùng vĩ. Ấn tượng lớn nhất với tôi là dãy Alpes Nam của đảo nam New Zealand, nơi có Mount Cook, băng xuyên Franz Josef và Fox. Trong ảnh, dãy Alpes Nam nhìn từ hồ Tekapo.

Đường lên Mount Cook.

Hồ băng dưới chân Mount Cook.

Con đường từ hồ Tekapo đến Christchurch chạy dọc theo đồng bằng Canterbury với những đàn bò, cừu, ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.

Đàn gia súc chăn thả trên đồng bằng.

Trang trại nhỏ giữa thảo nguyên xanh ngắt.

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến Rotorua, nơi có địa hình kỳ dị với những bể bùn khoáng nóng, những mạch nước phun trào có nguồn gốc từ các miệng núi lửa. Tôi đã rất ấn tượng khi thăm thú vùng đất này, nhất là hồ Champagne ở Waiotapu ngào ngạt khói và màu sắc kỳ dị được tạo thành bởi khoáng chất và lưu huỳnh. Trong ảnh là hồ Champagne ở Waiotapu.
Ở New Zealand còn vô số cảnh đẹp ở rải rác khắp đảo bắc và đảo nam, tôi vẫn chưa thể kể ra hết, chỉ có thể chọn vài tấm ảnh mà tôi thích để chia sẻ cùng các bạn. Hãy đến New Zealand nhé, New Zealand còn rất nhiều cảnh đẹp khác chứ không chỉ có thế!
Trương Thị Kim Chi