Thứ hai, 6/5/2024
Thứ sáu, 12/6/2015, 13:18 (GMT+7)

Đất nước bí ẩn nhất thế giới qua ống kính phóng viên Mỹ

Phóng viên David Guttenfelder ghi lại hình ảnh đời thường của người dân Triều Tiên trong chuyến công tác 6 ngày mới đây.

Bộ ảnh của David Guttenfelder, một trong số ít phóng viên phương Tây có cơ hội đến Triều Tiên, đất nước được cho là bí ẩn nhất thế giới, nhiều lần, đăng trên The New York Times hôm 10/6.

Ảnh chụp thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ bên kia sông Taedong. Tòa nhà cao nhất thành phố này là khách sạn Ryugyong 105 tầng được xây dựng từ năm 1987.

Người nhà nói chuyện với sản phụ và nhìn mặt em bé mới sinh qua màn hình trong buồng điện thoại tại một bệnh viện ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Trung tâm phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi Okryu ở Bình Nhưỡng.

Đồ bơi phụ nữ trưng bày trong một cửa hàng ở thủ đô.

Các em nhỏ biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu vườn trẻ Kyongsang ở Bình Nhưỡng.

Theo Guttenfelder, Triều Tiên là nơi tuyệt vời cho phóng viên ảnh.

"Bất cứ thứ gì tôi chụp hay cảm thấy đều mang giá trị về mặt thông tin. Các bức ảnh giống như miếng ghép của trò đố vui. Khi tất cả các mảnh được ghép lại thì điều gì đó sẽ hiện ra", cựu phóng viên AP chia sẻ.

Phóng viên Triều Tiên ghi hình xe buýt chở các nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế gần khu phi quân sự.

Phụ nữ Kaesong mặc đồ truyền thống sặc sỡ, tay cầm hoa nhựa chuẩn bị diễu hành kêu gọi hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Lính gác tại khu phi quân sự Panmunjom ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc hơn sáu thập kỷ qua.

 

Nhân viên nhà máy Kim Jong-suk ở Bình Nhưỡng bên dây chuyền sản xuất.

Con đường đất chạy qua ngôi làng nối thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Kaesong, tỉnh Bắc Hwanghae.

Người dân Triều Tiên trang trọng treo ảnh chân dung cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật trong nhà.

Guttenfelder đứng cạnh một hướng dẫn viên Triều Tiên trên đỉnh núi Paektu năm 2012. Ảnh: Kim Kwang-hyon.

Bình Minh (Ảnh: David Guttenfelder)