Sáng nay, mẹ tôi đào gốc cây khoai mỡ thì rất ngạc nhiên với hình thù kỳ lạ cũng như độ "khủng" của củ khoai. Mẹ với em trai hì hục bê khoai vào nhà và cho lên cân thì được đúng 15 kg. Tôi cũng háo hức vì gốc khoai độc đáo này nên chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Trước đó, mẹ cắt phần đầu bị nứt mụt của củ khoai mỡ mua ở chợ và đem giâm xuống đất. Khi mụt con đã bắt đầu ra lá, phát triển rễ mạnh thì mẹ dồn đất vào một bao tải 50 kg và trồng mụt con này vào trong đó. Theo thời gian, dây khoai mỡ phát triển tự nhiên và xanh tốt, mẹ cũng không cần chăm sóc nhiều vì loại cây này dễ phát triển. |
Cho tới hôm nay, khi đang hái cà phê trong vườn nhà thì mẹ phát hiện cái bao tải trồng khoai mỡ năm xưa căng cứng, trên mặt bao lộ ra những củ khoai tím bé xinh. |
Tính ra mẹ nuôi gốc khoai này cũng đã được một năm 6 tháng. Nếu trồng ngoài đất thì khả năng nó sẽ còn phát triển to hơn nữa. |
Tôi đi làm ở Sài Gòn. Ba mẹ và các em sống ở xứ trà, cà phê ở Bảo Lộc (thuộc thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Thời buổi công nghệ, nhìn mấy tấm hình mẹ gửi, tôi cảm nhận được không khí gia đình và làng quê thân thuộc, cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của người con xa quê khắc khoải mong chờ ngày về thăm. |
Củ khoai mỡ này mẹ để dành đến Tết cho tôi, giữ lại một ít cả nhà chung nhau hưởng thành quả của mẹ, còn lại chia cho hàng xóm thưởng thức. |
>> Xem thêm: Thu hoạch củ đậu ở miền Tây
Củ đậu khổng lồ
Độc giả Phạm Thị Duyên (Thịnh Vạn, Minh Đức, Mĩ Hào, Hưng Yên) chia sẻ hình ảnh về một củ đậu nặng tới 8 kg vừa thu hoạch được trong vườn nhà. |
Chia sẻ ảnh, bài viết của bạn tại đây.