Tôi là nam 25 tuổi. Hiện đang đi làm công nhân với mức lương là 7,4 triệu đồng một tháng kèm thêm phụ cấp và nếu chịu khó tăng ca. Nhưng vì trải qua nhiều khó khăn và trắc trở trong gia đình nên trong một năm qua đi làm thì tôi vẫn chưa có một khoản tiết kiệm nào cả.
Hiện thì cuộc sống đã dần ổn định trở lại, tôi bắt đầu kế hoạch dành dụm lại tiền bạc để mua xe với dự tính lúc này là một tháng sẽ để dành lại một khoản tiền 4 triệu đồng một tháng.
Tôi tính mua trả góp nhưng chợt nhớ là bị dính nợ xấu do bị người chị của mình nhờ đứng tên để chị mua trả góp một tivi màn hình phẳng cho mấy đứa cháu xem, nhưng không biết chị trả kiểu gì mà không đủ, để nợ nên thành ra tôi bị dính nợ xấu oan, không thể nào mua được.
Một điều nữa là tôi vẫn đang đi bộ tới công ty mỗi ngày để làm việc vì khoảng cách từ nhà tới công ty là khá gần chỉ tốn khoảng 15 phút đi bộ mà cũng vừa để rèn luyện thể chất.
Nhiều đồng nghiệp trên công ty thấy tôi đi bộ có vẻ cực quá nên họ khuyên tôi nên mua lại một chiếc xe cũ, giá cỡ 2-3 triệu để có mà tạm đi làm.
Tôi cũng muốn tiếp thu lời khuyên của bạn bè nhưng vì trong quá khứ tôi cũng đã từng đi qua rất nhiều chiếc xe cũ mua lại từ những tiệm sửa xe và đã suýt nhiều lần bị tai nạn, bị hỏng hóc giữa đường khiến nhiều lần đi trễ. Điều này làm tôi bị trừ mất tiền chuyên cần do chất lượng của những xe này vô cùng kém chất lượng và đã qua độ chế những phụ tùng bên trong xe.
Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi phải mất rất nhiều tiền để tân trang lại chiếc xe cho đàng hoàng nhưng kết quả chẳng đi đến đâu vì cuối cùng chiếc xe ấy cũng phải đem đi bán phế liệu vì nó đã quá thời gian hoạt động.
Tôi liền từ chối lời khuyên của đồng nghiệp, và trình bày với mọi người rằng sẽ ráng dành dụm tiền bóp chi tiêu này kia lại để mua luôn một xe tay ga hoặc xe số mới hoàn toàn được mua lại từ các đại lý, cửa hàng bán xe máy.
Điều này vừa an toàn, vừa rõ ràng minh bạch, vừa thể hiện cá tính vì tuổi đời của tôi vẫn còn khá trẻ. Và tôi sẵn sàng đánh đổi một năm đi bộ để có được nó.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong lời trình bày của tôi thì lập tức bị đồng nghiệp tỏ vẻ dè bỉu, chê bai vì cho rằng tôi không có tiền mà cứ "bày đặt" ưa dùng hàng hiệu, sống ảo, thích thể hiện trong khi bản thân thì nghèo, "có được chiếc xe cũ đi thì đã may mà còn chê bai này nọ".
Tôi nghe xong và cũng thấy chạnh lòng vì nghĩ rằng mọi người nói cũng đúng. Tuy nhiên nhìn xung quanh, công ty tôi cũng có rất nhiều người đi xe xịn thì cũng đâu có làm sao. Chính những người đang chỉ trích tôi đó thì bản thân họ cũng đang dùng điện thoại xịn đó thôi.
Vậy theo mọi người, tôi nên mua một con xe cũ để đi tạm như đồng nghiệp nói hay là dành dụm tiền để mua xe mới?
thedishonored189