From: Lan Nguyenthi Lan
Sent: Tuesday, December 28, 2010 1:28 PM
Gửi Minh và My,
Tôi đã theo dõi chủ đề của các bạn rất kỹ. Tất cả những điều mọi người đã nói hết theo quan điểm của mình rồi. Chỉ có điều tôi muốn nói câu này "Hãy sống và làm việc theo pháp luật". Pháp luật đã đề ra mỗi người chỉ được có một vợ một chồng, vậy những biện minh vì tình cảm là không chấp nhận.
Nếu xét về tội là ăn cắp tình cảm, ăn cắp lòng tin cũng cần phải xét xử. Ai cũng biện minh là tình cảm khó nói thì hỏi rằng bọn trộm cắp chúng cũng vì tình cảm đấy chứ. Vậy luật pháp ở đâu? Những người đi ăn cắp tình cảm của người khác thì nói rằng người đàn ông đó không yêu vợ yêu con mà vì trách nhiệm thôi. Nhưng xin thưa yêu và trách nhiệm luôn song hành. Có yêu thì mới có trách nhiệm, có trách nhiệm nghĩa là có yêu. Họ không yêu sao là một gia đình.
Điều này nữa đàn ông cũng là người thực ra họ đâu có tham lam mà chính phụ nữ những người thích chen chân vào gia đình khác mới là tham lam. Nếu phụ nữ dứt khoát đâu đàn ông làm được gì? Chẳng qua là họ cũng đong đưa cũng thích ăn cắp chút tình của người khác. Ở trường hợp này chính những ông chồng của chúng ta là nạn nhân. Và khi họ đã có được rồi thì họ chẳng muốn mất ai nhất là vợ của mình.
Cuối cùng tôi muốn nhắc lại, hãy sống và làm việc theo pháp luật. Nếu mình không muốn đau thì đừng làm ai đau. Mọi biện minh ngoài pháp luật đều là sai.
Lan