Chào bạn Na!
Tôi đã đọc những tâm sự của bạn, có mấy điều muốn nói với bạn. Chồng yêu thương khi gia đình bạn chẳng phải môn đăng hộ đối với gia đình anh, cũng như anh đã gạt qua chuyện bạn yêu sâu sắc người trước đó, vượt qua tất cả để che chở cho bạn thật lòng.
Đến khi bạn đi học, gia đình khó khăn về kinh tế một vai anh ấy gánh vác làm thêm tối ngày. Bạn có thời gian chưng diện, tô điểm và xinh đẹp hơn. Đáng lý ra phải biết ơn, biết trân trọng thì đằng này lại phản bội tất cả chạy theo cái gọi là “tiếng gọi của con tim”.
Người ta biết chia sẻ và chiều chuộng bạn? Chồng bạn 2 vai gánh nặng trịch làm gì còn sức lực mà chiều chuộng bạn nữa? Bạn tự hào vì có nhiều đồng nghiệp theo đuổi? Có người trẻ hơn yêu bạn, đúng là ấu trĩ quá mức. Thử hỏi nếu anh chàng đó giỏi giang, tốt hơn chồng bạn, có tương lai hơn chồng bạn thì bạn có muốn quay lại không? E rằng chắc không.
Có thể nói, đàn ông chúng tôi sợ nhất là những người như bạn. Bạn không xứng đáng với chồng và nếu còn nghĩa tình thì đừng lợi dụng sự từ bi, trắc ẩn của anh ấy. Bởi anh ấy có quyền được hạnh phúc và bình yên bên người mà người đó không phải là bạn.
Lam Giang