From: cuong huynh
Sent: Monday, August 03, 2009 8:56 PM
Bạn Tuấn Hiệp à,
Có thể bạn đang còn là sinh viên, chưa va chạm với cuộc sống nhiều nên bạn có những ấn tượng hết sức sai lầm về phụ nữ như bạn giãi bày tâm sự. Bạn biết không, tôi là đàn ông, nhưng tôi cho rằng đàn ông mới là thiếu chung thủy hơn là phụ nữ đấy. Thời buổi này chúng ta thường thấy một người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn cặp bồ với một cô gái trẻ khác. Rồi thì các sếp quyến rũ các nữ nhân viên. Thanh niên thì vài ba mối tình là chuyện bình thường, có cậu có cả chục mối tình.
Tôi không phản đối việc chia tay một mối tình này rồi đến một mối tình khác, nhưng các cậu ấy xem việc chinh phục các cô gái rồi bỏ khi chán như một trò chơi vậy. Có thanh niên làm cho bạn gái có bầu còn chối bỏ trách nhiệm và lại tiếp tục với một mối tình với một cô gái khác... Đàn ông do yếu tố công việc thường phải ngoại giao nhiều, đi công tác xa nhiều, thì tỷ lệ ngoại tình lại càng cao.
Do xã hội Việt Nam chúng ta có phần trọng nam khinh nữ, nên khi một người đàn ông phản bội một mối quan hệ hôn nhân thì chúng ta lại cho rằng không là gì ghê gớm lắm, và ngược lại khi phụ nữ ngoại tình thì chúng ta cho rằng người phụ nữ đó là xấu xa lắm. Chính vì vậy mà có một vài phần trăm nhỏ phụ nữ ngoại tình thì các bạn lại cho rằng phụ nữ ngày này ghê quá. Còn đàn ông ngoại tình đẫy rẫy ngoài kia thì chúng ta lại không mấy giật mình.
Việc này cũng giống như người ta hay quan niệm con nhà giàu thì dễ hư hỏng. Theo tôi nghĩ thì ngược lại, số con nhà giàu hư hỏng chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng lúc nào có một trường hợp như thế thì báo chí lại làm ầm ĩ lên và làm cho chúng ta vô tình quan niệm sai lệch. Tôi thì thường thấy con nhà giàu có điều kiện đi học nhiều, học những gì họ muốn, và tiếp cận các nền giáo dục tiên tiến nên phần đông con nhà giàu thường rất ngoan ngoãn và dễ trở thành người tốt.
Tôi không phải là con nhà giàu mới nên mới nói điều này đâu. Nhà tôi là nhà nghèo đấy, nhưng may thay tôi cũng cố gắng rất nhiều để học hành và dĩ nhiên giờ tôi không hư hỏng. Và bạn thử nghĩ xem, một người phụ nữ ngoại tình thường bắt nguồn trước tiên là từ sự dụ dỗ của đàn ông đấy.
Vì vậy vấn đề không phải là có cách nào để chọn vợ theo cách phòng ngừa xa gần gì như bạn nói. Mà câu hỏi đặt ra ở đây là, chúng ta có cách nào để chọn được bạn đời mà chúng ta có thể tin cậy hay không? (Các bạn gái thì nên chú tâm vào câu hỏi này hơn nữa). Câu trả lời là có. Trong khi yêu thì phải tìm hiểu thật kỹ mới đi đến quyết định hôn nhân. Tìm hiểu kỹ về nhân cách của người yêu. Đôi khi cũng tốt tìm hiểu kỹ cả về gia đình của người yêu nữa.
Không nên nghĩ tình yêu là phải tin tưởng hoàn toàn về nhau, đây là một điều sai lầm. Giai đoạn yêu đương là giai đoạn để tìm hiểu về nhau. Dĩ nhiên không nên đa nghi như Tào Tháo, ghen tuông hay nghi ngờ không có cơ sở, nhưng cũng đừng nên mù quáng nghĩ là người yêu mình có nhiều điểm xấu nhưng anh ta/cô ta yêu mình nên cứ lấy nhau rồi anh ta/cô ta sẽ thay đổi.
Tìm hiểu về gia đình của người yêu cũng là một ý kiến không tồi. Vì sau khi kết hôn, cuộc sống của các bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi gia đình của cả hai bên đấy. Vì vậy không nên ngại việc viếng thăm gia đình của người yêu, hay hỏi người yêu về những quan niệm sống, cá tính, sở thích. Và cũng đừng quên là con người nói dối rất giỏi nếu như họ muốn, vì vậy cách hành xử của người yêu trong cuộc sống cũng rất quan trọng. Quan trọng hơn những gì anh ta/cô ta nói.
Sau khi kết hôn thì phải làm gì để bạn đời không ngoại tình? Câu hỏi nên đặt ra là chúng ta nên làm gì để đời sống hôn nhân hạnh phúc? Đúng không các bạn, có hạnh phúc thì ai mà đi ngoại tình. Và câu trả lời rất là đơn giản. Đó là quan tâm, thương yêu và chăm sóc lẫn nhau. Xem chồng/vợ như chính bản thân mình để mà quan tâm, chăm sóc bạn đời. Các bạn biết không, thiếu sự quan tâm, chia sẻ ngay cả tình bạn cũng mất chứ chưa nói đến tình yêu hay tình vợ chồng. Thương yêu và chăm sóc lẫn nhau để đời sống hôn nhân càng thêm thú vị và bớt stress.
Nhân đây tôi cũng xin đi ngoài lề một chút. Tôi nhận thấy phụ nữ Việt Nam là rất đáng thương và đáng tự hào đấy chứ các bạn. Phụ nữ Việt Nam dẻo dai nhất trong việc gánh vác gia đình, thầm lặng nhất và hy sinh nhất trong các công việc, đáng yêu nhất khi luôn hy sinh cho chồng con. Họ cũng rất giỏi trong công việc và không nhậu nhẹt như đàn ông chúng ta. Họ cũng không đi tăng hai, tăng ba, la cà quán này quán nọ. Họ không văng tục, cộc cằn, và lúc nào cũng mở miệng ra là "đồ đàn ông" như đàn ông chúng ta thường hay gia trưởng và quát mắng "đồ đàn bà".
Hãy yêu thương, dành nhiều thì giờ cho những người vợ, mẹ, chị, em, con gái của chúng ta. Họ là những người thương yêu đàn ông chúng ta và hy sinh nhiều nhất đấy. Nhân đây tôi cũng nói thêm là các ông cứ thích sinh con trai và xem con gái là vịt giời hãy xem xét lại nhé. Khi các anh bị ngã bệnh thì chính các vịt giời ấy là người lo lắng và chăm sóc chu đáo cho các anh đấy. Vịt giời cũng hiếm khi rượu chè, hút xách, vũ trường này vũ trường nọ... Tôi thì tôi thích có vịt giời hơn là con trai.
Thân mến.