From: Kiwi
Sent: Monday, July 06, 2009 9:16 AM
Tôi hay đọc mục tâm sự để thấy cuộc sống thật muôn vẻ. Và cũng nhận ra, chưa bao giờ mà xã hội ta lại phức tạp, đạo đức gia đình lại mong manh như hiện nay.
Đọc bài của bạn Ghost, tôi hiểu vì sao cuộc sống trở nên như vậy. Càng ngày mọi người, nhất là phụ nữ, càng sống dễ dãi hơn. Bây giờ các ông chồng ngoại tình hoặc "say nắng" tràn lan. Câu nói cửa miệng của nhiều phụ nữ có gia đình: đàn ông bạc như vôi... Nói vậy có phần đúng và cũng sai. Đàn ông muôn đời là tham lam. Nhưng họ chỉ làm được điều đó khi tìm được đối tác mà thôi. Cứ một người chồng ngoại tình hẳn phải có một người vợ (chưa làm vợ hoặc đã từng làm vợ) tham gia vào phi vụ ngoại tình đó. Nếu ai cũng chung thuỷ, sống đàng hoàng như vợ của các ông chồng đang ở nhà, thì các ông chồng tham lam chỉ có thể ngoại tình với...cái cột.
Bạn ghost à, tôi cũng đã đọc bài của vivi, không thấy cay độc, hằn học . Chỉ thấy một nỗi buồn không thể thoát ra, do hoàn cảnh mà người chồng và người phụ nữ thứ 3 đã mang lại cho bạn ấy. Ghost à, khi làm người thứ 3, các bạn luôn tìm ra rất nhiều lý do để biện hộ, trong đó có việc các bà vợ ghê gớm, bắt nạt ông chồng (người tình) của bạn. Nhưng khi bạn vào vai trò người vợ ấy, không chắc bạn làm được những điều mà người vợ ấy đã làm, nhất là việc tha thứ.
Nhưng đừng tìm cách đổ lỗi ở người khác. Bạn yêu được người có gia đình vì lý do này thôi: sự dễ dãi, buông thả, không tôn trọng người khác và chính bản thân mình. Ai cũng có thể "say nắng", nhưng người có tự trọng biết dừng lại trước khi lao vào mối tình như vậy. Các bạn sống dễ dãi như vậy thì đương nhiên là khó tìm được người đàn ông tử tế dám gắn bó với bạn cả cuộc đời. Ở đây không có may rủi, mà đó là quy luật nhân quả tất yếu thôi.
Việc của bạn làm, bạn chịu, bạn có thể lý luận như vậy. Tuy nhiên, bạn đang làm cho xã hội trở nên tồi tệ hơn. Nó giống như con virus, lan tràn từ gia đình này sang gia đình khác. Ví dụ thế này: Bạn Ghost yêu chồng của Vivi, Vivi buồn quá lại yêu chồng của tôi, tôi buồn quá lại yêu chồng bạn xyz... Vậy là bạn đang tự biến mình thành con virus "HIV" lây truyền đại dịch cho cả xã hội.
Cũng xin gửi thông điệp tới tất cả những người đang dính tới tình cảm ngoài luồng: đừng cố biện hộ cho hành vi sai trái của mình nữa. Cuộc đời này bạn sẽ phải trả giá với việc mà bạn đang làm hôm nay: tương lai mờ mịt của chính bạn (nếu bạn đơn thân), con bạn thiếu sự quan tâm và tình cảm của bạn (nếu bạn đã có con), ngoài ra lớn lên các con sẽ phải gánh chịu sự xuống cấp đạo đức của cả xã hội, chính do những người như bạn gây nên. Nếu nhìn nhận dưới góc độ tín ngưỡng, bạn khó mà thoát được lưới trời, vì bạn đang làm quá nhiều điều ác. Trước sau gì bạn cũng sẽ bị trừng phạt.
Hãy sống có trách nhiệm, hãy biết dừng lại trước khi buông thả theo bản năng. Đừng tự biến mình thành con virus phá hoại xã hội. Đó là thông điệp mà mỗi người nên mang theo, nhất là khi bắt đầu thấy mình "say nắng". Cảm ơn mục Tâm sự đã cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ.