From: Pham Thu Hang
Sent: Monday, March 29, 2010 1:41 PM
Thân chào anh Dũng!
Tôi đã đọc bài viết của anh trên VnExpress.net. Tôi rất khâm phục anh vì là người chồng tốt, biết quan tâm lo nghĩ cho gia đình của mình.
Anh viết gia đình anh đang hạnh phúc, nếu bây giờ anh làm theo ý chị dâu thì chính anh sẽ tự đánh mất hạnh phúc của mình. Và dù có lý do gì đi nữa thì khi anh làm việc đó anh cũng là người phản bội. Thêm nữa anh sẽ phạm phải sai lầm như anh đã nói. Tôi đồng ý với nhận định này của anh.
Tôi nghĩ anh nghĩ được như vậy là rất đúng, không nên đã biết sai mà vẫn làm. Nếu không anh chắc chắc sẽ hối hận và làm đau khổ nhiều người. Đó là chưa kể lỡ anh có con với cô bé đó thì suốt đời anh sẽ bị ràng buộc với mẹ con họ.
Nếu cô bé đó yêu anh thì càng khổ hơn nữa và quan trọng là cây kim trong bọc cũng có ngày bị phát hiện, chị dâu anh có thể giữ bí mật như không có chuyện gì, nhưng cô bé đó có giữ được không? Lương tâm của một người chồng người cha tốt có để yên cho anh không?
Tôi nghĩ anh nên khuyên chị dâu cùng chồng xin con nuôi. Anh không nên làm theo ý chị dâu anh, hậu quả không thể lường trước được. Rất mong anh có quyết định sáng suốt, đừng tự đánh mất hạnh phúc và giá trị của mình.
Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc.