From: Tuan Minh
Sent: Tuesday, July 14, 2009 3:04 PM
Chào chị Thu.
Đọc bài của chị viết xong tôi không hiểu chị đang nghĩ gì, "nhà chồng" hay nhà chị đang ở nhờ vậy? Chị chỉ muốn chăm sóc cho gia đình chị, còn bố mẹ chồng thì không phải đoái hoài tới, sao chị ích kỷ vậy. Bố mẹ chồng không phải bố mẹ chị sao? Chị không cần có trách nhiệm gì sao? Vợ chồng tôi cũng ở cùng nhà bố mẹ tôi, nói thật với chị, bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ nhờ tôi dọn nhà hàng tuần cho ông bà cả.
Cuối tuần nào tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, đó là việc tôi thích làm, tôi thích nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Tôi chia việc dọn dẹp cho bà xã, tôi chịu trách nhiệm dọn nhà chính, phòng ngủ, phòng khách, còn bà xã nhà tôi dọn bếp. Nhà tôi có 2 đứa nhỏ, một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi, đến giờ ăn cơm tôi cũng bảo các cháu dọn dẹp tất cả đồ chơi rồi mới ăn. Nhà tôi cho 2 cháu ăn trước nên khi ăn xong phải mang bát để vào chậu rửa, trước khi đi ngủ cũng phải dọn hết đồ chơi.
Tôi không phải người gọn gàng đến thái quá nhưng cũng phải dạy cho các cháu từ nhỏ tính gọn gàng ngăn nắp. Đó là đức tính tốt của một con người.
Chẳng hiểu phụ nữ như chị bây giờ đang nghĩ gì, tôi cũng nhận thấy vợ tôi khó chịu khi dọn dẹp. Tôi có thể hình dung hình như là nhà cửa chị đang ở cũng không mấy gọn gàng. Đàn ông hay phụ nữ cũng thế thôi, đi làm về mệt nhọc, nhìn nhà cửa lanh tanh bành thì chẳng ai muốn ở, nhưng mình ở thì mình phải dọn, chị muốn ngủ trong một "đống rác" lắm sao.
Nhiều khi đi làm về, nhìn thấy nhà bừa bộn là tôi muốn đi ngay, ra quán uống bia để cho vợ dọn bằng sạch sẽ thì tôi về. Một căn nhà gọn gàng là thể hiện tính tình của người phụ nữ, người ta chỉ cần nhìn vào là đoán ngay người vợ thế nào. Chị không thích dọn dẹp có lẽ ông xã nhà chị chẳng bao giờ dám mời bạn bè về nhà chơi.
Gia đình nào cũng muốn ngày nghỉ cuối tuần được đi chơi, tụ tập bạn bè, đàn ông chúng tôi lại càng thích điều đó. Với tôi, ngày cuối tuần mà chưa dọn dẹp xong nhà cửa thì vợ đừng có hòng mà đòi đi chơi được. Nếu chị muốn đi chơi cuối tuần thì hàng ngày dọn dẹp luôn đi, để đến cuối tuần không còn việc gì phải làm, đi chơi cho sướng.
Chúc vợ chồng chị luôn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.