From: Hien Hoang
Sent: Wednesday, December 16, 2009 3:39 PM
Tôi thi thoảng có vào đọc mục Tâm sự và đây là lần đầu viết, cũng là để chia sẻ với bạn. Đầu tiên tôi chân thành chia buồn với bạn. Tôi không biết mình có phải là người thực tế và tính toán quá không. Nhưng nếu Hưng vừa là bạn thân của Hoàng, vừa là người rất yêu bạn thì có lẽ bạn và Hưng nên sớm tổ chức đám cưới. Sau khi sinh cháu ra rất có thể tình yêu của Hưng dành cho bạn và tình bạn dành cho Hoàng, những tình cảm thật lòng của Hưng với đứa trẻ sẽ đem lại tình yêu của bạn dành cho Hưng. Nếu được như vậy là trọn vẹn nhất.
Trong trường hợp hai bạn không thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau thì vẫn có thể chia tay và mỗi người tìm lấy một cuộc sống riêng cho mình. Tôi nghĩ vậy vì thật sự bây giờ bạn giữ lại đứa con không phải là chỉ giữ lại cho riêng mình, mà là bạn đang đáp lại tình yêu dành cho Hoàng. Tôi nghĩ với tình yêu của hai người như vậy thì Hoàng sẽ rất hạnh phúc nếu biết mình có đứa con này với bạn.
Hơn nữa giờ người đó đã không có cơ hội khác, đây là giọt máu duy nhất anh có thể để lại trên đời, chưa nói có thể là có ý nghĩa với gia đình anh nữa. Vậy bạn sinh ra đứa trẻ là việc làm tốt cho Hoàng, cho tình yêu của bạn. Vì rất có thể sau này, khi đứa trẻ lớn lên và mọi chuyện thuận lợi gia đình Hoàng sẽ cảm ơn bạn và đón nhận giọt máu của con trai mình. Và việc Hưng giúp bạn cũng có thể vì tình bạn giữa Hưng và Hoàng, với người bạn đã khuất của anh.
Nhưng đúng như bạn lo lắng, trước pháp luật và xã hội, và vì gia đình mình thì đứa trẻ sinh ra cần có bố và bạn cần có một người chồng hợp pháp. Làm như vậy bạn phần nào tránh cho đứa trẻ sau này những hiềm khích và những lời nói không hay, tránh tai tiếng cho gia đình và cho bản thân. Và hãy coi đây là một cơ hội minh chứng cho tình yêu của Hưng dành cho bạn, hãy cho Hưng một cơ hội.
Tôi nghĩ khi đề nghị bạn Hưng đã xác định tất cả mọi khó khăn và cũng biết là cần rất nhiều thời gian để bạn quên quá khứ, chưa kể là có sự tồn tại của đứa trẻ giữa hai người. Cũng không tránh được những lời xầm xì khi bạn mới cưới Hưng mà sinh ra đứa trẻ này, khi Hoàng mất chưa lâu và tình yêu của bạn và Hoàng nhiều người biết, vậy nên bạn sẽ phải cần bản lĩnh để bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Hôn nhân là lựa chọn trọng đại của cả một đời người vì sau đó là sự gắn kết và những chia sẻ chung, nhưng kết hôn chỉ còn là thủ tục nếu chỉ có một tờ giấy và những lễ nghi.
Tôi nghĩ bạn và Hưng nên cùng thẳng thắn với nhau để sau này khi có những xung khắc, hay điều không mong muốn nhất xảy ra thì cả hai cùng sẽ vui vẻ và dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh hơn.
Hãy để người bạn yêu có thêm một cơ hội, hãy để mình có thêm cơ hội, hãy để người yêu bạn có thêm cơ hội (mặc dù ngoài kia cũng có thể có nhiều cơ hội khác).
Chúc hai bạn có được những quyết định đúng đắn nhất.