Trên con đường chật hẹp của khu chợ văn phòng phẩm giữa hai nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Tehran, người dân địa phương và khách du lịch đã quen thuộc với cửa tiệm Medad Rafi, nơi được cho là có thể tìm thấy bất kỳ màu bút chì nào trên thế giới. Cửa tiệm làm say lòng bất kỳ du khách nào vô tình bước qua, bởi nó thật nhiều màu sắc và mang theo không khí bí ẩn của những câu chuyện cổ tích Ba Tư. Sở hữu một cây bút chì màu tại đây đã trở thành một trải nghiệm không thể thiếu đối với nhiều du khách khi đến thăm Tehran.
Ông Rafi trong cửa tiệm nhỏ bé, đã có tuổi đời hơn 30 năm của mình. Ảnh: Ali Haddadi Asl/Ana
Mohammed Rafi, chủ cửa hàng, đã quản lý và phân loại các màu bút chì trong suốt 30 năm, kể từ 1990. Ông Rafi yêu thích vẽ và đắm chìm trong thế giới của màu sắc từ khi còn là một đứa trẻ. Trước khi mở cửa hàng cho riêng mình, ông làm việc cho một công ty sản xuất bút chì màu. "Nhiều trẻ em dần mất hứng thú với bút chì màu. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp cho chúng những chiếc bút có màu sắc đúng với màu yêu thích, chúng sẽ lại có đam mê với thế giới màu sắc. Niềm vui của tôi là nhìn thấy khách hàng của mình tìm được đúng màu bút như nguyện vọng", Rafi chia sẻ.
Số lượng bút chì màu khổng lồ, ken đặc trong cửa tiệm nhỏ của ông Rafi. Ảnh: Ali Haddadi Asl/Ana
Việc duy trì cửa hàng và đam mê của Rafi xuất phát từ một câu chuyện nhỏ. Từng có một người đàn ông đến cửa tiệm của ông hàng tuần để mua bút chì màu giá rẻ. Khi được Rafi hỏi chuyện, anh ta nói: "Tôi không có tiền để con trai mình đi học vẽ, nên tôi mua bút chì màu về cho nó. Tôi tin rằng con trai mình, người thừa hưởng khả năng hội hoạ từ vợ tôi, sẽ trở thành một hoạ sĩ xuất sắc", vừa nói, người khách vừa vẽ khuôn mặt của Rafi bằng bút chì đen trong vòng chưa đầy một phút. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho Rafi với một lời hứa sẽ tiếp tục bán những chiếc bút chì màu để nuôi dưỡng tài năng của con vị khách.
Chỉ có ông Rafi là người có thể tìm ra màu bút mà khách cần tìm trong hàng ngàn cây bút chì màu này. Ảnh: Ali Haddadi Asl/Ana
Sau 30 năm, số lượng bút chì màu tại cửa hàng đã lên tới con số khoảng 360.000 và Rafi tự tin mình có một trong số những kho lưu trữ bút chì màu lớn nhất thế giới, từ những mẫu cũ và hiếm của phương Tây đến những mẫu chỉ làm trong nước. Tự tay sắp xếp và thu nhập các màu bút chì trong suốt 30 năm, hiện chỉ có duy nhất Rafi là người có thể tìm ra chiếc bút phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Fan của loạt phim và truyện Harry Potter ví von ông với nhân vật người bán đũa thần Ollivander, do chỉ có người này mới có thể tìm thấy đũa phép phù hợp với khách hàng của mình, trong hàng nghìn, hàng triệu cây đũa thần.
Trung Nghĩa tổng hợp