Từ: Cuti Nguyenhuy
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2011 11:46 SA
Nghe tâm sự
Chị cũng hay đọc chuyên mục Tâm sự này, sáng nay chị đã đọc tâm sự của em, chị có thể chia sẻ một chút về trường hợp của chị cho em tham khảo nhé.
Chị cũng đã học thạc sỹ, trong khi chồng chị chỉ học trung cấp nghề và giờ thì lái xe. Lúc đầu gia đình nhà chị cũng có ý giống như gia đình em, ai cũng nói nếu chị lấy anh thì sau này sẽ khổ. Nhưng sau đó chị đã thuyết phục được, nay vợ chồng chị đã có 2 bé trai kháu khỉnh, bé lớn chuẩn bị vào lớp 1, bé em thì 2 tuổi.
Tới thời điểm này chị chưa thấy khổ như trước đây mọi người nói, vì chồng chị yêu thương vợ con và rất biết điều nên mọi người đều quý. Cũng có người nói với chị, lấy người ta rồi thì đối xử cho tốt đừng có thể hiện thế nọ thế kia chảnh chọe làm chồng buồn. Và tới thời điểm này chị vẫn làm tốt vai trò của người vợ người mẹ như bao người khác.
Chị luôn tránh xa việc so sánh về học vấn để chồng khỏi chạnh lòng cho dù có cãi nhau đi chăng nữa. Chị cũng hy vọng mình sẽ giữ đúng "phong độ" như vậy về sau nữa để cuộc sống không bị xáo trộn thì sẽ hạnh phúc hơn.
Như vậy qua câu chuyện của chị em cũng có thể tham khảo để tìm giải pháp cho mình nhé. Nếu có tình yêu thực sự thì vẫn gắn kết hai người bền vững, còn khổ hay sướng còn phụ thuộc vào chính mình nữa. Số phận do mình tạo ra mà, mình không để ý tới vấn đề đó thì cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm thôi, vấn đề là ở mình cả em ạ. Mong em sớm tìm ra hướng tốt cho mình.