Pearl Lipscomb đón sinh nhật lần thứ 103 vào hôm 13/2, nhưng từ trước đó vài tháng, các nhân viên tại Cơ quan Y tế và Phục hồi chức năng Tygart Valley, nơi cụ bà Lipscomb sống, đã nỗ lực thu thập thiệp chúc mừng sinh nhật cụ.
Họ đăng tải lên mạng xã hội và báo chí thông tin về cụ, như tiểu sử, sở thích, các đóng góp cho cộng đồng và khuyến khích mọi người gửi thiệp. Các nhân viên đặt mục tiêu thu thập được thiệp từ toàn bộ bang Mỹ.
"Chậm nhưng chắc, các tấm thiệp đã dần đổ về", Randy Lipscomb, con trai cụ Lipscomb, nói trong bữa tiệc sinh nhật mẹ hôm 13/2.

Cụ bà Pearl Lipscomb trong tiệc sinh nhật lần thứ 103. Ảnh: Hill
Đến cuối tháng 1, Lipscomb đã nhận được hơn 400 thiệp chúc mừng từ 41 bang. Vài ngày trước tiệc sinh nhật, cơ sở chăm sóc cụ đã đạt được mục tiêu là nhận được thiệp từ toàn bộ 50 bang Mỹ. Họ cũng nhận được thiệp từ nước ngoài như Anh, Ireland và Israel. Tổng cộng, cụ bà Lipscomb nhận được hơn 2.000 thiệp.
"Tôi rất vui mừng khi chứng kiến điều này và tôi biết rằng không chỉ một cộng đồng nhỏ mà toàn thể bang Tây Virginia đã hỗ trợ sinh nhật lần thứ 103 của mẹ", con trai cụ Lipscomb nói.
Thượng nghị sĩ Joe Manchin cũng gửi thư cho cụ và toàn thể cư dân trong viện dưỡng lão. Thị trưởng Belington và người đại diện Thống đốc Jim Justice đã tới dự tiệc sinh nhật.
Con trai cụ Lipscomb cho biết cụ đã làm tình nguyện hỗ trợ cộng đồng hơn 20 năm, nên tiệc sinh nhật lần này như một cách báo đáp cụ.
Ngọc Ánh (Theo Hill/Fox News/Yahoo News)