
Ronaldo là người hùng trong chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales.
Trước trận bán kết với Xứ Wales, Bồ Đào Nha thậm chí chưa thắng được ai trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng họ lại làm được điều mà các đại gia khác phải thèm thuồng, đó là giành quyền vào chơi ở vòng 4 đội mạnh nhất. Bồ Đào Nha chưa thắng được ai trong 90 phút nhưng cũng không ai thắng được họ. Hàng thủ vững chắc là nền tảng giúp Bồ tiến sâu ở vòng knock out, thậm chí Ronaldo nhiều lúc cũng phải tham gia phòng ngự. Hình ảnh của Hy Lạp 2004 đang được thầy trò HLV Santos tái hiện ở Euro năm nay.
“Chúng tôi đến Pháp không phải để đá đẹp, chúng tôi đến đây để mang cúp về cho đồng bào mình”, HLV Santos của Bồ Đào Nha đã không giấu diếm ý đồ ở Euro 2016 sẽ chơi thục dụng. Còn nhớ cách đây 12 năm, khi vòng chung kết Euro được tổ chức trên quê hương Bồ Đào Nha, Hy Lạp với chiến thuật phòng ngự rập rình đã tạt một gáo nước lạnh vào thế hệ vàng Figo, Rui Costa, Vitor Baia… khi họ đăng quang trong nước mắt người Bồ. Chính Ronaldo là chứng nhân lịch sử 12 năm về trước. Ngày đó anh chỉ là một cậu nhóc 19 tuổi với bao bỡ ngỡ khi lần đầu tham dự một giải đấu lớn.
12 năm sau, anh đã già dặn hơn rất nhiều với một sự nghiệp lẫy lừng cấp CLB mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều mơ ước với 3 Champion League, 3 bóng vàng FiFa cùng vô số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Ronaldo đang là niềm tự hào của bóng đá xứ Bồ. Anh được vinh dự đeo trên tay chiếc băng thủ quân cùng sứ mệnh vô địch châu Âu lần đầu tiên cho Bồ Đào Nha.
Ở tuổi 31, Euro 2016 có lẽ là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Mọi thứ dường như đang ủng hộ anh khi Bồ rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp cùng bán đảo Iberia. Chiến thắng tối qua trước Xứ Wales đã mở toang cánh cửa lịch sử cho bóng đá xứ Bồ. Ronaldo rực sáng với cú đánh đầu đẳng cấp tung lưới Hennessey, trước khi tung ra đường kiến tạo vô tình giúp Nani ấn định tỉ số. Ronaldo đã lên tiếng kịp thời khi đồng đội cần, anh xua tan mọi hoài nghi về phong độ và sẵng sàng cho trận thư hùng với Đức(hoặc Pháp).
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, kỳ phùng địch thủ của anh (Lionel Messi) đã thất bại cay đắng trong trận chung kết Copa America, dù Argentina mới là đội chơi đẹp mắt và quyến rũ hơn Chile. Điều đó càng cũng cố niềm tin vào con đường mà HLV Santos đã lựa chọn, bởi thực tế Bồ Đào Nha chỉ là đội bóng tầm trung, không phải ứng viên vô địch. Nếu Bồ Đào Nha làm nên chuyện ở trận chung kết sắp tới thì không ai khác chính… Hy Lạp là tấm gương cho họ. Bởi suy cho cùng không ai nhớ đến kẻ về nhì, và bóng đá cũng chỉ là một trò chơi, nơi mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.