Kênh truyền hình Deportes Cuatro ghi lại cảnh trao đổi giữa Diego Costa với HLV tạm quyền Fernando Hierro, khi ông lên danh sách đá luân lưu ở vòng 1/8 với đội tuyển chủ nhà cuối tuần qua.
![Costa trao đổi với Hierro trước loạt đá luân lưu...](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/07/03/Untitled-3559-1530605073.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TnaVdVZSG7PDU52zMhO_dA)
Costa trao đổi với Hierro trước loạt đá luân lưu...
![...rồi nói với HLV này: Tôi đã bảo ông rồi mà sau khi Koke đá hỏng. Ảnh: Deportes Cuatro.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/07/03/Untitled-7984-1530605073.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=csOkGcBt0KaJiOa-_krayw)
...rồi nói với HLV này: 'Tôi đã bảo ông rồi mà' sau khi Koke đá hỏng. Ảnh: Deportes Cuatro.
Sau khi thấy Hierro điền tên Koke vào danh sách năm cầu thủ thực hiện luân lưu đầu tiên, Costa quay sang hỏi Hierro: "Cậu ấy ổn chứ?". Sergio Ramos cũng cảm thấy băn khoăn với quyết định của ông thầy.
Hierro sau đó hỏi lại Koke, và nhận được tín hiệu tự tin của tiền vệ thuộc biên chế Atletico Madrid. "Vâng, tôi ổn", anh đáp.
Tuy nhiên, Koke sau đó đá hỏng, đẩy Tây Ban Nha vào tình thế bất lợi. Lập tức Costa quay sang Hierro và nói: "Tôi đã nói với ông rồi mà".
Ở loạt cuối, đến lượt Iago Aspas đá hỏng, khiến Tây Ban Nha thất bại 3-4 do cả bốn cầu thủ Nga đều thực hiện chính xác.
Costa là đồng đội của Koke tại Atletico nên hiểu khá rõ tiền vệ sinh năm 1992. Trận này, Costa được rút ra ngoài vào hiệp hai, nhường chỗ cho Aspas. Trong khi đó, Koke được giữ lại trên sân suốt 120 phút.
Tiền vệ Chelsea - Cesc Fabregas, trong buổi bình luận với BBC, mô tả: "Một trong những quả luân lưu tệ nhất bạn có thể đá. Không vào giữa, cũng chẳng ra góc. Nó ở giữa hai khoảng đó và vì thế nó chẳng thể gây khó khăn cho thủ môn nào".
Duy Đoàn