Công Vinh đã ghi được 99 bàn thắng ở các mùa bóng V-League mà anh thi đấu từ trước đến nay. Ảnh: Đức Đồng.
Công Vinh cùng CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) thi đấu ba trận đầu của V-League 2014 nhưng anh chỉ mới ghi được một bàn thắng, nâng tổng thành tích lên 99 bàn. Anh cần một bàn thắng nữa để chạm mốc 100 bàn, lập kỷ lục ở hạng đấu cao nhất Việt Nam.
Tiền đạo xứ Nghệ nói: “Các đồng đội luôn tạo cơ hội để tôi ghi bàn và lập kỷ lục. Nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là chiến thắng cho SLNA. Tôi và các đồng đội sẽ ra sân, chơi hết mình để có kết quả tốt nhất”.
Công Vinh đặt quyết tâm cao và đội bóng của anh cũng chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến hành quân vào phố núi lần này. Đội bóng xứ Nghệ là đội hội quân sớm nhất sau kỳ nghỉ Tết. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mùng hai Tết đã tập trung trở lại, đến mùng bảy, họ di chuyển bằng ô tô vào Đà Nẵng trước khi đáp chuyến bay lên Gia Lai làm quen khí hậu, sân bãi.
“Để cầu thủ không bị phân tâm vì Tết, chúng tôi buộc phải tập trung sớm để tập trung tối đa cho bóng đá. HAGL là đội bóng mạnh, chúng tôi không được chủ quan mà phải thi đấu hết mình để có kết quả tốt”, HLV Hữu Thắng cho biết.
V-League 2013, SLNA (áo vàng) đã bị HAGL chặn đứng chuỗi bảy trận thắng liên tiếp. Ảnh: V.Ngọc.
Trong chuyến làm khách này, đội bóng xứ Nghệ không có được lực lượng mạnh nhất khi ba cầu thủ Đình Đồng, Sỹ Sâm và Hoàng Thịnh phải ngồi nhà vì chấn thương. Vị thuyền trưởng SLNA cho biết: “Lực lượng của chúng tôi năm nay rất mỏng, đa phần là các cầu thủ trẻ mà trận đấu này lại thiếu một số trụ cột vì chấn thương. Không còn cách nào khác, tôi sẽ sử dụng cầu thủ trẻ và mong các ngoại binh phối hợp tốt với các cầu thủ nội”.
Đội chủ nhà HAGL trong trận đấu này cũng bị sứt mẻ lực lượng khi tiền vệ Sakda bị thẻ đỏ trận trước phải ngồi khán đài. Hai trụ cột Văn Nhiên, Quý Sửu chưa thể ra sân vì chấn thương. Đội bóng phố núi vì thế sẽ tung cho ra sân các cầu thủ trẻ như Minh Vương, Minh Hoàng, Duy Thanh, Hoàng Thiên…
Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ đang có chuỗi bảy trận thắng liên tiếp thì phải dừng bước trước HAGL tại sân Pleiku (1-2). Năm nay SLNA khởi đầu tốt với hai trận thắng nhưng đến vòng ba, họ gục ngã trên sân nhà trước láng giềng Thanh Hóa. Thầy trò Hữu Thắng đang muốn tìm một chiến thắng để quên đi nỗi buồn thất bại.
HAGL cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ảnh: Đức Đồng.
HAGL đá hai trận (nghỉ vòng một) nhưng mới được một điểm. Thầy trò HLV Choi Yoon Gyum đang đứng cuối bảng tổng sắp và có thừa quyết tâm để cải thiện vị trí. Hai đội đều “khát thắng” nên trận đấu có thể hấp dẫn và giàu kịch tính.
Đội hình dự kiến:
SLNA: Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Thế Cường; Phi Sơn, Quang Tình, Moreira, Công Vinh; Biyaga, Ndjodo.
HAGL: Bassey Akpan; Hữu Long, Văn Pho, Minh Hoàng, Ngọc Luận; Minh Vương, Trần Vũ, Duy Thanh, Hoàng Thiên; Felix Ogbuke, Timothy.
|
Đức Đồng