Trong trận đấu cuối tuần qua, tiền đạo Công Vinh có pha đá nối khá nhanh từ cú sút của đồng đội và đưa bóng vào lưới thủ thành Văn Cường. Khi Công Vinh vừa giơ tay ăn mừng bàn thắng thì trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu căng cờ báo việt vị. Hình ảnh chiếu chậm cho thấy giữa Công Vinh và đường biên ngang vẫn còn thủ thành Văn Cường và hậu vệ Cao Xuân Thắng (xem video).
![untitled-JPG-9050-1390188716.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/01/20/untitled-JPG-9050-1390188716.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CeUAQWvxfqfh-8i8Iob-uQ)
Dòng status trên facebook của Công Vinh nhận được nhiều sự chú ý của các fan.
Công Vinh viết trên facebook của mình: “Rõ ràng là không có lỗi liệt vị.Về xem lại băng ghi hình cũng không phải liệt vị, làm mình ức chế tâm lý sau quả này ghê. Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi biết sao được, quan trọng là đội mình hôm nay thắng trận đầu tiên ở tại sân Vinh. Hy vọng năm nay đầu xuôi đuôi lọt. Cheer”.
Kèm theo dòng trạng thái này, Công Vinh dán thêm đường dẫn video quay chậm bàn thắng. Ngay lập tức chủ đề này thu hút cả trăm bình luận và hơn nghìn lượt “like”. Nhiều fan nhanh chóng bắt lỗi chính tả của Công Vinh: “Việt vị chứ không phải liệt vị. Có phải Công Vinh không vậy?”. Một số fan ruột khác ra sức bảo vệ Vinh: “Ở miền Trung, liệt vị hay việt vị đều đúng nhé các thánh”. Còn số khác thì viện dẫn cả luật bóng đá để chứng minh “việt vị” mới là từ chuẩn. Thậm chí, có fan còn phân tích nghĩa Hán Việt của từng từ cấu thành nên chữ “việt vị” để giải thích cho rõ ràng.
![1420456-10200590758690070-4416-8349-9366](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/01/20/1420456-10200590758690070-4416-8349-9366-1390188716.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rg9edWJYzaAOl9idoqLYuA)
Công Vinh tiếc nuối sau khi bàn thắng hợp lệ bị từ chối. Ảnh: Đức Đồng.
Số đông fan cũng dành nhiều lời khích lệ và khen màn trình diễn tốt của Công Vinh ở trận đấu với Quảng Nam. Tiền đạo xứ Nghệ cũng trả lời sau trận đấu rằng khi chứng kiến đồng đội có 3 bàn thắng mà mình vẫn chưa lập công thì anh cũng khá sốt ruột. Đó là lý do khiến Vinh khá tiếc nuối trước bàn thắng hợp lệ không được công nhận. Nếu có thêm bàn thắng này thì Vinh đã phá cột mốc 100 bàn thắng ở V-League.
Về mục tiêu của SLNA ở mùa giải 2014, Công Vinh tỏ ra thận trọng: “Mọi người đều thấy năm nay Hà Nội T&T, Đà Nẵng, Bình Dương và cả Thanh Hóa đều mạnh thế nào. Đội chúng tôi lại mất nhiều trụ cột và ngoại binh đang trong giai đoạn hòa nhập nên chỉ đặt ra mục tiêu là trụ hạng và tính từng trận một mà thôi”.