Tôi đã nghỉ việc được 8 tháng, do bệnh mất ngủ và sức khỏe ảnh hưởng. Tôi hiện ở nhà tập yoga và nội trợ, sức khỏe tốt lên nhưng vẫn phải uống thuốc mới ngủ được.
Nay công ty liên lạc muốn tôi trở lại làm việc, nhưng chồng tôi không đồng ý. Lý do vì công việc nhiều áp lực, sợ tôi lại phát bệnh. Anh yêu cầu tôi nghỉ ngơi cho thật khỏe, sau đó tìm công việc khác.
Nhưng hiện tại kinh tế khó khăn, khó tìm việc hoặc kinh doanh. Hiện tại lương chồng và thu nhập thu động khoảng 30 triệu đồng một tháng, vừa đủ cho chi tiêu và lo cho hai con học lớp 11 và 10.
Ở nhà, tôi suy nghĩ lung tung, cảm thấy không làm việc cảm thấy mình vô dụng. Tôi suy nghĩ không biết nên vào công ty cũ làm việc lại hay tiếp tục nghỉ thời gian nữa tìm công việc khác?
Dương Thị Quỳnh Hoa
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.