Sinh nhật mẹ trùng với dịp 14/2, nên năm nay ngoài quà của ba , 2 anh em tôi quyết định tặng mẹ một món quà công nghệ của cô gái teen thích chơi Nông Trại.
Cả nhà mình cùng nhận quà và cùng ăn bữa cơm cuối cùng trước khi con bay đi xa. Những tấm hình gia đình thường chụp lúc đầu xuân năm nay nhà mình chụp sớm vì con bay đúng ngay ngày 25 tết.
Đó cũng như món quà may mắn mà bố dành cho con,để tiếp thêm động lực cho con. Để con bố sẽ vui vẻ hơn cả trước kia. Bố mong con bố sẽ thích và nhận món quà này.
Năm nay bé đã được năm tuổi, bắt đầu bập bẹ học bảng chữ cái tiếng Việt và học những chữ tiếng Anh đầu tiên.
Chúng em chỉ mong rằng chiếc điện thoại khi về quê sẽ giúp anh thu hút sự chú ý và tăng độ tự tin của anh hơn nhằm kiếm được một bà chị dâu.
Dù nó chỉ là chiếc điện thoại nhỏ siêu tiết kiệm, những tấm lòng được che đậy trong nó là tình cảm chân tình mà 3 chị em tôi sống chung suốt 3 năm. Hạnh phúc nhé, chị gái của tôi.
Với món quà này, tôi hy vọng em sẽ thỏa mãn sở thích tìm tòi về hoa, chăm sóc hoa hay lưu giữ những tấm hình về vườn hoa yêu quý của mình.
Bạn có thấy cặp vợ chồng nào con lớn sắp có cháu rồi mà vẫn gọi nhau là “con Doremon đáng yêu của anh" không? Hay bạn có thấy cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn ôm nhau thân mật như cặp đôi này không?
Có thể nó không là bao nhiêu với anh, không là gì với số chi phí anh nuôi dưỡng và chăm lo cho tôi suốt 4 năm qua nhưng đây thực sự là tấm lòng và vật chất tôi sẽ chắt chiu hàng ngày để tặng anh.
Dịp Tết năm nay thật đặc biệt vì đây là mùa Valentine đầu tiên của em và anh. Anh hy vọng với món quà công nghệ này em sẽ thực sự hạnh phúc và sẽ hạnh phúc hơn vì lúc nào anh cũng luôn bên em, tình yêu ngọt ngào của anh!
Bố tôi nhận quà (tất nhiên giá trị được chị em tôi giảm xuống một nửa cho bố dễ chịu) và rất vui vẻ. Em tôi mất mấy ngày để chỉ bố cách sử dụng, cách online chơi cờ tướng.
Với mục đích cao cả là giải toả stress và kéo ngắn khoảng cách với xã hội đại bùng phát cho bà chị già, tết này tôi quyết định tặng bả chiếc máy tính bảng.
Em chính là người động viên anh theo đuổi ước mơ du học của mình bởi em nói “Hãy chấp nhận bản thân mình như nó vốn có, trong anh có hai mong muốn trái ngược như vậy thì đừng cố bắt bản thân mình chỉ được sống theo chỉ một cách".
Chị gái biết là như thế cũng thương quá nhưng ngay lúc đó chưa có điều kiện để mua tặng cho em. Tôi quyết định đến Tết này sẽ dùng tiền thưởng tết cũng như tiền làm thêm để mua quà lì xì cho em gái.
Bây giờ tôi lại tặng mẹ chiếc điện thoại này để bất cứ lúc nào Tôi cũng có cảm giác ở bên cạnh mẹ, dù mẹ tôi ngược xuôi ra Bắc vào Nam bật điện thoại ra là thấy được hình ảnh ấm áp của gia đình tôi trong album.
Cảm ơn em đã đến bên anh, mang lại niềm tin cho anh vào cuộc sống, giúp anh có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp.
Con hy vọng chiếc điện thoại sẽ là người bạn để ba mẹ bầu bạn mỗi khi rảnh rỗi, mẹ có thêm nhiều bài hát dân ca, hát chầu văn, bố có thêm tài liệu để chăm sóc vườn cây cảnh...
Tôi biết bố tôi rất thích có một chiếc điện thoại mới có nhiều tính năng, để bố có thể xem cả những video bài hát mà bố thích, tự tay chụp những bức ảnh cả bố mẹ, đọc tin tức hằng ngày...
Tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc cả nhà quây quần bên bữa cơm Tết, có mẹ cha, có bà nội, cậu dì,…gửi cho chị xem. Hẹn phút giây hội ngộ như ngày 3 chúng tôi còn gần bên cha mẹ.
Cảm ơn em, đã luôn kiên nhẫn mang bà chị cù lần này đến thời đại công nghệ. Giờ thì hãy tiếp tục đi cùng chị, giúp chị tiếp tục chinh phục thế giới thông minh em nhé, cô giảng viên nhỏ của chị.
Mặc dù món quà này không đáng bao nhiêu so với những gì mà mẹ đã dành cho Trang nhưng đó là tấm lòng của cô công chúa của mẹ, người mà lúc nào mẹ cũng nghĩ chỉ biết mè nheo và làm nũng mẹ thôi.
Tôi quyết góp nhặt tiền mừng tuổi năm nay và không tiêu pha vào quần áo hay túi xách nữa (năm nay thôi đấy, vì anh làm tôi quay cuồng vì yêu), tặng cho anh thứ gì đó to hơn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên với ánh mắt dịu dàng của em đã khiến trái tim anh “bị đánh” bởi tiếng sét ái tình.
Từ ngày bố tôi mất, bác thường xuyên qua nhà để giúp đỡ, chăm sóc tôi hơn. Bác đã ở bên động viên, an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn.
Anh đang học Đại học Bách khoa, còn tôi du học bên Anh, nhưng không khiến tình yêu của chúng tôi phai nhạt mà ngày càng sâu sắc hơn.
Hắn xuất thân con nhà nông cần kiệm quen nếp rồi, bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt mà trung thành mãi với cái điện thoại bé xíu xiu với hai chức năng nghe gọi và nhắn tin.
Tết này tôi đã có món quà đẹp tặng em. Tôi tin rằng em sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được món quà đầy ý nghĩa và thiết thực này.
Món quà gửi gắm tâm huyết của chúng tôi, với ước muốn mang hơi ấm và niềm vui dành tặng người, món quà kết nối yêu thương, để Nam Bắc Xuân sang chung về một mối.
Chị họ tôi thì hay phải đi công tác xa, chị rất muốn mua một chiếc Tab để thay thế cho chiếc laptop vì sẽ tiện trong những buổi họp quan trọng.