Đây là lần đầu tiên nó sở hữu cho mình một chiếc smartphone thực sự. Vì đúng là nó đã từng sử dụng qua khá nhiều dòng máy khác nhau, nhưng cũng chỉ có tính năng cơ bản là nghe gọi mà thôi.
1. Khi ta chưa gặp em
Chiếc điện thoại di động đầu tiên, nó bỏ tiền ra mua cho tháng lương làm thêm đầu tiên là Nokia 1208 vỏ đỏ long lanh. Hồi đó mua cho mục đích xài sim rác, nghe gọi là chính nên yếu tố mấu chốt để chọn sản phẩm: Rẻ - Pin Khỏe - Dễ tháo lắp.
Thế là cứ bền bỉ thủy chung một tình yêu với "em" 1208 được 3 năm.
Cho tới một ngày "em" ý đổ bệnh... Tai nạn xảy ra do lỗi tháo lắp sim quá nhiều. "Em" ý nứt toác vỏ lưng, rơi không rõ ở đâu.... Em ra đi kéo theo một số nạn nhân chết theo: Rơi mất cái sim nhồi trong vỏ máy. Nó khóc mếu khóc dở vì không biết sim rơi ở đâu? Bới cả phòng lên không thấy cái nắp lưng và con sim "Ét Vê" đâu cả. Ngồi thừ mặt. "Mua đi động mới thôi".
2. Mong chờ một tình yêu
iPhone chiếc điện thoại nó luôn muốn có như ai đó. Thực ra nó cũng chỉ muốn thôi. Chứ nó biết từ muốn đến thực tế là một chuyện khác xa nhau. Tiền đâu mà để sở hữu một siêu phẩm như vậy, mà vòng đời của iPhone thật quá ngắn. Nó không thể tâm lý "bầy đàn", chạy theo "mốt" được.
Mua sao một chiếc đi động hội tụ đủ các yếu tố: 2 sim - màn hình rộng nét, cảm ứng đa điểm, iOS - hệ điều hành thân thiện - 3G - Wi-Fi - Pin khỏe - Giá hợp túi tiền mà thương hiệu lại đươc đánh giá. Bài toán này nhan giải quá.
Nó lục tunng các trang mua bán đi động, "filter" các yếu tố, nhưng câu trả lời cho nó thật không dễ dàng.
Nó ngó qua: HTC Desire V nhưng giá cao quá. Nó đần mặt nhìn cái giá gần 7,5 triệu đồng rồi thở dài thườn thượt. "Tiền ít mà hít của thơm. Khó. Smartphone là của người nhiều tiền" - nó nghĩ trong đầu. Chắc kiểu này cố sửa 1208 rồi dùng tiếp - Nó tự an ủi mình.
3 tháng đọc và tìm kiếm... Nó gần như mất niềm tin. Khó. "Chả nhẽ người thu nhập hạng trung như nó không có một cơ hội dùng một sản phẩm tốt sao?"
3. Gặp gỡ và hẹn hò
Rồi thì vô tình thôi nó vào trang Chungta.vn đọc được bài viết: FPT sẽ phân phối điện thoại Lenovo tại Việt Nam. Nó tò mò lắm. Chứ gì, hãng Lenovo vốn nó khá tâm đắc vì đánh giá ở những sản phẩm công nghệ hiện đại mà giá hợp lý. Chứ gì em laptop, nó đang dùng cũng Lenovo đấy. Em ý chạy Windows 7, rất êm và không nóng máy, nói chung là không có gì phải phàn nàn.
Nó đọc như nuốt lấy từng chữ bài viết và rồi reo lên khi đọc về P700.
"Em đây rồi. Chiếc điện thoại mà chị kiếm tìm bấy lâu nay" - nó reo lên vì vui sướng. "Nhưng mà giá em ý sao đây? Lại như HTC Desire V thì chị không rước được 'em' đâu".
Rồi thì ngày nào lên mạng cũng chỉ ngóng từng ngày sản phẩm về Việt Nam. Nó cũng chả nhớ nổi trong một ngày, nó đã f5 lại trang huyen.com.vn bao nhiêu lần để chờ hàng về.
Rồi thì em đã về. Nó alo ngay cho cửa hàng để đặt hàng và nhận được một câu trả lời mà buồn lắm: "Hàng chưa về. Có gì chị để cho em số di động, em sẽ báo lại". Đúng như lời hứa, cửa hàng đã gọi ngay cho nó khi hàng về, nhưng oái oăm thay giờ này nó đang đi làm. Nó không thể vứt bỏ hệ thống để đi được. Cái mặt nó buồn như bánh đa phải nước.
Sáng ra thật sớm nó alo ngay cho Huyenmobile. Thất vọng là cái cảm giác của nó khi đó khi nghe: Bên em tối qua về hàng và đã bán hết rồi. Chị cố gắng đợi thêm, bên em đang lấy thêm hàng FPT. Chị thông cảm em ý đang "cháy hàng" . Nhưng nghe xong cũng thấy chút vui vui, uhm, em di động nó mua 'Cháy hàng' - Chắc phải rất OK mới thế" - nó tự an ủi mình.
Ngày thứ 2 lại alo, câu trả lời: Hết hàng. Hàng hot, cháy hàng.
Ngày thứ 3: Cháy hàng, chưa biết khi nào hàng về.
Ngày thứ 4: Nó hơi nản rồi. Nó quyết định tìm nơi mua hàng khác - Hoàng Hà Mobile. Nó alo hỏi: "Hàng bên em có. Chị qua mau. Bên em không còn nhiều" - nhân viên bán hàng trả lời. Nó mừng quá trời.
11h trưa nắng chang chang, nó phóng như bay xuống Xuân Thủy để xem mặt và rước "em yêu" về nhà.
4. Tôi "say nắng" em
Nó yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em được mang một lớp vỏ màu đen bóng, mạnh mẽ mà sang trọng. Phía trên em được thiết kế 4 phím cứng chuyên dụng của Android.
Nó lúng túng cầm em trên tay. Còn chưa biết mở em lên như nào. Em nhân viên bán hàng nhìn nó cười. Nó cười trừ.
"Em" được Wake up bằng phím Power trên đỉnh máy. Bo quanh thân máy là một viền kim loại giúp em sang trọng hơn. Rồi thì khi màn hình khởi động lên , nó há miệng vì ngạc nhiên trước một màn hình sắc nét và rộng rãi đến thế. Nó khẽ vuốt nhẹ lên màn hình "em" ý, các đầu ngón tay như vuốt lên mây. Cảm ứng thật mượt quá thôi.
Nó bật Wi-Fi máy rồi hí hoáy vào Youtube nghe nhạc. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Màn hình xem Youtube sắc nét, chế độ xoay ngang màn hình giúp người xem có thể trải nghiệm nhiều hơn, âm thanh to nhưng không vỡ, xem Youtube không có hiện tượng bị lag.
Giơ máy lên nó bấm phím chụp ảnh để thử tính năng chụp ảnh ở máy ảnh 5.0 megapixel. Hài lòng tiếp nối hài lòng.
Nó quyết rước "em" về dinh.
5. Người bạn - Người tình - Người đồng hành
15/8 - nó nhớ mốc ngày đó. Ngày nó sở hữu em cho riêng mình.
Nó chăm chút "em" như chính một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nó. "Em" được dán màn hình thật kỹ lại được thay bộ đồ mới đẹp nữa.
Sáng "em" gọi nó dậy đi làm bằng tính năng đồng hồ. Trước khi đi làm, nó còn tranh thủ xem cả thời tiết hàng ngày hiển thị trên màn hình. Giờ nghỉ trưa, "em" giúp nó có thể đọc nhanh tin tức một cách nhanh chóng mau lẹ mà không phải dán mặt vào cái laptop. Đêm đến, "em" lại cùng nó tám chuyện với anh nữa.
Và cũng từ khi "cưới" "em" về nó cũng đã hết lo việc tháo sim ra hàng ngày vì "em" 2 sim luôn đảm bảo cho nó kết nối thông tin xuyên suốt. Vừa đọc tin tức vừa nghe nhạc, nó lại tranh thủ còn tám Face với bạn bè.
Tiền di động của nó cũng giảm đáng sợ. Trước đây tháng nào nó cũng tốn khoản tương đối cho việc alo và sms. Nay thì có em, nó cài cho em một lố ứng dụng chat và Free calls: Viber, Kakao Talk, Line, Skype, Yahoo! Mess. Công ty Wi-Fi sẵn, ở nhà cũng thế, thành thử Tiết kiệm vô số nha. Mà cũng công nhận nó cài cho em một lố ứng dụng luôn mà em vẫn luôn mượt mà. Ai dám nói hàng Lenovo ít tiền là lởm nào. Nó sẽ quýt miệng một cái chê cười nhoa.
Video : http://www.youtube.com/watch?v=BBsCocalkpg&feature=relmfu
Có "em", nó cũng có thêm nhiều người bạn mới. Chứ gì, bạn bè nó đã đọc và Likes cho nó trong những bài viết gần đây nó viết trên Số Hóa đó thôi. Nó cũng đã viết cả một bài để cám ơn mọi người. Nói ra có ai đó nói buồn cười, nhưng ở cuộc sống bon chen xô bồ này. Ta nên biết quý và cảm nhận những gì thật Thân thiện và ấm lòng giữa con người với nhau chứ huống chi là những người bạn chưa từng gặp mặt trên Face.
Hàng ngày , nó mang "em" theo đi làm. Hôm nay, Hà Nội có bão. Nó lo lắm. Sợ mưa bão này mang "em" đi nhỡ "em" làm sao thì nó buồn chết mất. Nó để "em" ở nhà cũng vì lo cho "em" thôi. Lên công ty , vắng "em" nó thấy thiếu vắng quá, chỉ mong về nhà thật nhanh để cầm "em" trên tay. Không biết "em" có nhớ nó như nó nhớ "em" không? Tối hôm đó, Hà Nội mưa rồi. Nó phóng thật nhanh về nhà. Những giọt nước lan trên má. Nó lạnh. Nhưng cố lên, sắp về nhà rồi. Nó nhớ "em" lắm rồi.
Hôm nay "em" ốm rồi. Nó không biết đã lỡ cài cho "em" Font chữ lạ, giờ máy đọc báo toàn lỗi Font chữ. Nó xót "em" vì nó mà bệnh. Khôi phục cài đặt gốc, vẫn lỗi. Nó loay hoay, nó lo lắm, "em" bệnh vì nó. Nó cuối cùng cũng nhớ ra "em" dùng Font New Times và Arial là không sao, nó update lại ngay. May quá. Thuốc có tác dụng, "em" đã bình thường rồi , có thế nó mới không ân hận. "Chị xin lỗi P700 nhé. Lần sau chị sẽ cẩn trọng hơn".
Hôm nay, nó nghỉ ở nhà. "Em" lại bên nó để nó xem film. Laptop đó nhưng nó không thích á. Nó "mê" em rồi. Nhỏ ngọn, cơ động , sắc nét. Chắc em laptop phải oánh ghen với "em" thui, vì từ ngày có em chị bỏ rơi laptop à. "Chị xin lỗi laptop nhé. Vì P700 quá hoàn hảo à".
6. Yêu và chung thủy
Nó viết về Lenovo P700 bằng cả tình yêu và sự đam mê cho "em". Nó viết để chia sẻ cả đam mê yêu công nghệ của nó. Thú chơi công nghệ vốn xa xỉ và không phải lĩnh vực mà con gái nên theo. Nhưng nó yêu "em" và nó muốn gửi tình yêu công nghệ của nó tới những ai có cùng niềm nhiệt huyết.
Video trải nghiệm P700 - Dùng ScreenCast.apk (Y/C máy Root). Chọn 720p để có góc xem hoàn hảo: http://www.youtube.com/watch?v=PZWuwLezjNM&feature=g-hist.
Hoàng Việt Hương