Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, có căn nhà nhỏ che nắng che mưa cho ba mẹ con. Sau khi học hết cao đẳng tôi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Sau 5 năm tôi có đủ tiền xây nhà mới cho mẹ dưới quê, mua sắm đồ đạc trong nhà và mua cho bản thân một chiếc xe máy đàng hoàng để đi làm.
Nhưng cũng từ đó, tôi có cảm giác mọi người xung quanh đối xử với gia đình tôi bằng một thái độ hoàn toàn khác. Họ như muốn xa lánh gia đình tôi, mặc dù chúng tôi tôi vẫn cư xử hòa nhã. Các dì và con của họ còn tìm cách nói xấu gia đình tôi.
Vậy nên đừng nói chi đến trúng số thì mối quan hệ với người thân, hàng xóm trở nên thay đổi. Gia đình tôi chỉ khá lên chút ít mà bị mọi người xa lánh thì thấy rất khó hiểu phải không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây