Cho đến thời điểm này, quán nhậu gần nhà tôi vẫn có lượng khách ổn định vào giữa tuần trở đi, nhưng khách chỉ ăn uống từ 5h chiều đến 9h tối. Số vỏ lon bia cũng giảm đi rất nhiều.
Lúc trước, tôi thấy cứ vài ngày là các cô ve chai đến gom, bây giờ thì một, hai tuần.
Đây là quán duy nhất còn trụ lại trên cung đường gần nhà tôi, còn giữ việc làm cho 5 phục vụ, 2 đầu bếp và một giữ xe. Còn những quán khác, họ đã trả mặt bằng từ lâu vì quá ế ẩm, không gánh nổi tiền nhân viên, tiền mặt bằng.
Dọc các con đường Phạm Văn Đồng, Trường Sa- Hoàng Sa... vốn đông đúc vì có nhiều quán nhậu, bây giờ tình hình cũng im ắng.
Không cổ súy chuyện ăn nhậu, say xỉn lái xe, mà tôi muốn nói hãy công bằng hơn một chút với những chủ quán nhậu kể trên. Sở dĩ tôi nói như vậy vì thấy mỗi sau thông tin quán nhậu ế ẩm, là nhiều người tỏ vẻ vui mừng.
Chúng ta đến quán nhậu, uống bao nhiêu, đi bằng gì, say xỉn... là chuyện cá nhân, do bản thân không kìm chế được.
Còn chủ quán nhậu đang kinh doanh, đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Ví dụ, các em phụ quán nhậu gần nhà tôi, có người chưa học đến cấp ba, đi làm được trả lương 5-6 triệu, bao ăn ở. Hoặc thỉnh thoảng nếu vào mua cao điểm, quán có thuê sinh viên thời vụ.
Đó là chưa kể những người bán vé số, bán kẹo, đậu phộng nấu, trái cây... được thực khách ủng hộ.
Đang mùa cuối năm, tiệc tất niên sẽ nhiều. Tôi hy vọng chúng ta uống bia, có chừng mực và trách nhiệm với bản thân hơn, nếu bất đắc dĩ phải ra quán.
Nguyễn Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.