Không biết sao tôi lại khó khăn nói ra câu yêu mẹ nhiều. Câu nói chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng mỗi khi tôi lấy hết can đảm, lại không thể phát ra âm thanh, trong khi đùa giỡn với bạn bè cứ thế tuôn ra.
Tôi học 12, có một em trai đang học lớp 9. Đây là năm quan trọng với chị em tôi, phải trải qua những kỳ thi quan trọng. Vì thế, mẹ càng vất vả hơn khi phải để ý và chăm lo cả hai đứa. Nhiều lúc tôi tự hỏi: tại sao mẹ hay cáu gắt, la mắng chúng tôi việc nhỏ đến lớn. Rồi tôi nhận ra mẹ mệt. Việc đưa đón chị em tôi đi học, đi làm rồi lại phải chu toàn công việc khiến mẹ mệt nhiều.
Mẹ từng nói với tôi: "Mẹ là người rất đơn giản, ít khi trang điểm hay ăn diện". Nhưng tôi biết rằng đó là do mẹ không có thời gian cho bản thân mình. Tất cả thời gian của mẹ đều dành cho chị em tôi, cho gia đình. Tôi thương mẹ rất nhiều.

Mẹ và em trai tôi.
Tôi học được từ mẹ nhiều thứ. Từ cách nhìn nhận tình huống, cách đối xử với mọi người, đến những câu chuyện mẹ đọc trên mạng hay trên báo. Mẹ quan tâm việc học của hai chị em tôi. Theo mẹ, có kiến thức thì chúng tôi mới có thể làm chủ được bản thân, làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi thứ gì.
Có những khi ba và em không ở nhà, hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện, mẹ thường nói: "Ba mẹ chỉ mong con mau trưởng thành, sống hạnh phúc chứ không cần con phải quay lại giúp đỡ gì đâu, nếu được thì cố gắng giúp em con là ổn rồi". Thế nhưng mẹ ơi, ba mẹ vất vả nuôi chúng con bấy lâu mà chúng con sao lại chỉ trả lại cho ba mẹ nhiêu đó được? Gia đình là tất cả với mẹ. Với con, mẹ là người con yêu nhất.
Con mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, có thật nhiều niềm vui bên gia đình. Qua bài viết này, con muốn nói điều con chưa bao giờ tỏ với mẹ: "Con yêu mẹ rất nhiều".
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.