Mẹ một đời lam lũ, khó nhọc sinh con ra và nuôi dưỡng trưởng thành, nên người. Suốt một đời mẹ tần tảo vì con. Giờ đây khi con sinh em bé, mẹ cũng vất vả lo cho con. Sau này con gái của con lớn lên, con không biết có làm tròn bổn phận và trách nhiệm một người mẹ như mẹ không?.
Con nhớ những ngày tháng xưa, mẹ đã vất vả bán từng bó rau để góp tiền mua cho con hũ mực Quế Lâm, cuốn vở đen hình con nai, cây bút mực kim tinh… Những ngày mưa gió, mẹ lội qua những đoạn đường trơn trượt, gánh trên vai gánh bánh canh, bánh cuốn nặng để nuôi con đi đại học. Ngày ấy mẹ còn sức khoẻ, mẹ ăn được tất cả món ngon nhưng mẹ đều nhường cho con, để rồi mẹ bữa đói, bữa no và giờ mẹ không ăn được những món ấy nữa rồi, dạ dày của mẹ viêm rất nặng. Đôi chân của mẹ cũng không đi được như ngày xưa vì gánh quá nặng, hai đầu gối của mẹ cứng lại đau nhức không ngủ được khi mùa đông đến. Đôi tai của mẹ cũng vì con mà không chữa trị, bao nhiêu tiền mẹ đều để dành cho con, mong con học hành bằng bạn bè và giờ mẹ không còn nghe rõ mọi điều con nói với mẹ…
Mỗi khi gánh hàng đi bán, mẹ mong sao bán được thật nhanh để gom đủ tiền cho con đi nộp tiền học. Mẹ lo sợ khi không bán được mà con thì cứ theo lẻo đẻo khóc đòi cho tiền. Giờ đây khi con thấy mẹ bệnh thiếu máu cơ tim, cao huyết áp, con thật ân hận. Con muốn mua thật nhiều đồ ngon cho mẹ ăn cũng không được, muốn đôi chân mẹ khoẻ như ngày xưa cũng không được… Tất cả là vì con. Ngày con ra trường, đi làm có tiền, con muốn bù đắp cho mẹ, mỗi tháng con gửi tiền về nhưng mẹ chẳng dùng đồng nào, lại gom góp để dành, đến ngày con lập gia đình, mẹ cho lại cho con.
Khi cầm món quà của mẹ mà con nghẹn ngào xúc động. Con muốn mua cho mẹ 1 bộ đồ Tết, nhưng mẹ không chịu vì sợ con tốn tiền. Mẹ chẳng bao giờ biết đến ngày 8/3, 20/10, ngày của mẹ (12/5) là gì hết. Với mẹ, con thưc sự khoẻ, công việc tốt là mẹ yên lòng. Giờ con có em bé, mẹ lại càng thương con nhiều hơn. Mẹ không cho con gửi tiền về. Mẹ lúc nào cũng sợ làm con khổ, mẹ không muốn con phải lo lắng. Sức khoẻ mẹ không tốt, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho con khi con sinh em bé… Hiện con cũng chưa làm được gì cho mẹ. Cả một đời mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Mẹ có nghe rõ con nói không: "Con yêu mẹ rất nhiều".
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Phạm Thị Thùy Dương