Là một người yêu mến Đà Lạt, tôi rất hay quan tâm đến những thông tin của thành phố này. Nhiều người cũng giống tôi.
Vì thế tôi nghĩ những biến động, dù là nhỏ nhất về môi trường, cảnh quan ở Đà Lạt cũng sẽ có nhiều người quan tâm.
Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ thắc mắc tại sao một công trình xây sai và không phép hàng chục nghìn mét vuông đến bây giờ mới bị phát hiện, sau đó dừng thi công để hoàn thiện giấy phép xây dựng, rồi sẽ được tiếp tục triển khai khi thủ tục hoàn thành?
Rất nhiều người, trong đó có tôi cũng thắc mắc rằng: Tại sao khi người dân đổ cát đá xây dựng, dù trong hẻm hóc nhưng cơ quan chức năng vẫn xuất hiện kiểm tra?
Còn ngay trung tâm Đà Lạt, nằm sát bờ hồ Xuân Hương, có công trình xây sai phép hàng chục nghìn mét vuông, chắn tầm nhìn về dãy Langbiang, lại không bị phát hiện từ sớm?
Con voi sinh học, với trọng lượng vật lý hàng chục tấn không thể chui lọt lỗ kim, nhưng cũng có những con "voi" rộng hàng chục nghìn m2 lại có thể chui lọt dễ dàng, cứ như đang làm xiếc vậy.
Hòa Minh
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.