Bé Ly rất thích đi chơi công viên. Vì nhà tôi gần công viên, nên bé cũng rất dạn dĩ. Bé thường không cần ba mẹ dắt ra công viên, tự bé có thể đi chơi công viên một mình. Nói là một mình nhưng lúc nào bé cũng hẹn các bạn hàng xóm để cùng đến công viên chơi cả, vì vậy gia đình tôi cũng không lo lắng lắm cho an toàn của bé. |
Mỗi lần đi chơi công viên về, bé đều khoe với mẹ rằng con đã chơi những trò gì ở công viên một cách hào hứng. Tràn đầy năng lượng cho việc chơi là vậy nhưng cứ hễ đến giờ ăn là bé lại rất chậm chạp. |
Có lẽ vì bé kén ăn quá nên cơ thể khá gầy. Bữa ăn nào cũng là một cuộc tổng động viên của gia đình để bé ăn nhiều hơn. Vợ chồng tôi thật đau đầu về bữa ăn của bé! |
Vũ Ngọc Sang