Từ: DungBrandon
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 6:01 CH
Chào cháu Linh và các bạn độc giả!
Tôi là một độc giả nam, cao tuổi đang sống ở nước ngoài, đọc tâm sự của cháu Linh tôi thấy xót xa vô cùng, vì cháu cũng trạc tuổi con gái tôi. Thật may mắn là con gái tôi được sống với một người chồng thương yêu vợ và kính trong cha mẹ vợ mặc dù con rể tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường chứ không phải là ông thạc sĩ hay tiến sĩ gì. Và con gái tôi cũng còn nhiều khiếm khuyết hơn cháu Linh.
Trước hết tôi muốn đề cập đến sức khỏe của hai mẹ con cháu, là một bác sĩ tâm lý tôi có thể chẩn đoán được bệnh hay nôn trớ của bé ba tuổi nhà cháu có thể do chấn động tâm lý, có thể là do cách dạy dỗ khắc nghiệt của người cha.
Đây là một phản xạ tự nhiên của cơ thể, cũng như nhiều người khi bị căng thẳng hoặc sắp bị hỏi thi thì có cảm giác buồn nôn hoặc đau bụng. Cháu hãy thử cho con tránh gặp mặt bố trước và sau khi ăn 1-2 tiếng xem triệu chứng nôn trớ có hết hay không nhé. Còn bệnh đau dạ dày của cháu thì chắc chắn nguyên nhân là do chồng cháu gây ra rồi.
Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của hai mẹ con cháu bây giờ là hãy về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trên đời này không còn ai thương yêu và chăm lo cho mấy mẹ con cháu ngoài cha mẹ ruột của mình đâu.
Cháu hãy mạnh mẽ và tỉnh táo, đừng sống trong u mê với cái quá khứ và vẻ ngoài hào nhoáng của người chồng gia trưởng đang dẫm đạp lên tương lai của ba thế hệ nhà cháu, cha mẹ cháu, bản thân cháu và các con. Từ bây giờ cháu phải sống sao cho bản thân được thanh thản và đem lại tuổi già bình yên cho cha mẹ cháu.
Là một người đàn ông Việt Nam tôi rất xấu hổ khi thấy vẫn còn nhiều chàng trai trẻ mang tư tưởng gia trưởng giống như vài độc giả nam trên diễn đàn này. Trên thực tế "gia trưởng" là một mỹ từ để chỉ những tính xấu của người chồng trong gia đình nên có người không hiểu lại tự hào khoác lên mình và tự cho mình cái quyền đày đọa vợ con. Họ không hiểu rằng đang tự biến gia đình trở thành địa ngục cho vợ.
Tôi từng chứng kiến cảnh một gia đình có người chồng thường xuyên đánh đập vợ con mỗi khi không bằng lòng, người vợ do quá nhu nhược mà không dám ly dị. Cho đến một ngày người chồng kia say rượu bị cảm và qua đời, trong đám tang người cha không thấy một giọt nước mắt xót thương nào của vợ con. Bà con họ hàng thì thấy mừng cho mấy mẹ con nhà đó thoát khỏi cảnh sống bức bối.
Có một điều rất hiển nhiên là những người chồng gia trưởng chẳng bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự, vì vợ con họ phục tùng ngoài mặt nhưng trong lòng thì đầy căm hận. Vợ chỉ coi chồng như nghiệp chướng và cố gắng chịu đựng, con coi cha như ác thú, chúng chỉ muốn bỏ đi thật xa ngay khi có thể.
Tôi mong các anh hãy xem kỹ những tâm sự của những người phụ nữ bất hạnh và những đứa con đau khổ trên diễn đàn mà hiểu thêm về hậu quả của lối sống gia trưởng. Nếu các anh yêu thương và chăm lo cho vợ con từ bây giờ thì sau này khi về già, lúc ốm đau các anh sẽ được vợ con mình chăm sóc tận tình với cả trái tim chứ không phải là sự chăm sóc miễn cưỡng nghĩa vụ đối với người chồng, người cha gia trưởng.
Tôi cũng có ý kiến với độc gia "bien xanh" đã ra sức khuyên phụ nữ phải biết chịu đưng, nhẫn nhịn. Lời khuyên của chị tuy không sai nhưng chính vì tư tưởng này đã tạo ra không biết bao nhiêu bi kịch cho phụ nữ Việt Nam, và vô hình chung tiếp tay tạo nên nhiều tính xấu cho đàn ông Việt. Trong một xã hội văn minh không có chỗ cho những người đàn ông gia trưởng, sớm muộn gì tự họ cũng bị xã hội đào thải. Gia đình hạnh phúc là gia đình không có người chồng gia trưởng và người vợ cam chịu.
Cuối cùng tôi chúc cháu Linh tỉnh táo mạnh mẽ để về bên cha mẹ già. Tôi cũng chúc cho các chàng trai Việt không còn tính gia trưởng để có thể đem lại hạnh phúc cho vợ con cũng như hạnh phúc cho chính mình.